THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

10 May 2011

Nhịp sống đảo lộn vì nắng nóng, mất điện


Trưa nay, nhiều tuyến đường của Nghệ An vắng người khi nắng nóng đầu hè lên tới 37-38 độ C. Tại Hà Nội, nhiều công sở, hộ dân điêu đứng khi hàng loạt tuyến phố bị cắt điện để sửa chữa.
Hà Nội đón đợt nắng nóng đầu tiên trong năm

Ngay trong đợt nắng nóng đầu tiên của năm, nhiều khu vực ở Hà Nội đã bị cắt điện từ sáng sớm, khiến không ít người già, trẻ em phải "sơ tán" tới nơi thoáng mát.
Một cụ già trốn nóng trên phố Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội.
Bữa cơm trưa "vã mồ hôi" trên vỉa hè khi mất điện.
12h trưa nhiệt độ ngoài trời tại Hà Nội đạt 37 độ C.
Không chỉ phụ nữ, nhiều nam thanh niên cũng phải mặc áo dài tay, bịt mặt dưới cái nắng gay gắt.
Trùm áo khi qua đường.
Những túi nước mía giá 6.000-10.000 đồng bỗng trở nên đắt khách.
Các quán bia đông nghẹt.
Các cửa hàng đá cây cũng đắt khách.


Nắng nóng tại Nghệ An

11h trưa, nhiều tuyến đường ở Nghệ An đều vắng ngắt người..
Bịt kín mặt khi đi xe máy.
Nhiều người chọn gốc cây...
... làm nơi tránh nóng.
Tại một số huyện miền núi, nhiệt độ ngoài trời lên đến 38 độ C.

Hà Khoa