THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

05 May 2011

Nguyên chủ tịch huyện rút súng đòi “xử” dân

- “Nếu không có người can ngăn kịp thời, có lẽ khẩu súng lên đạn từ tay ông cựu chủ tịch đã “lấy mạng” vợ chồng tôi rồi…” – ông Trân Đăng Khoa, nạn nhân của vụ uy hiếp bằng súng bàng hoàng kể lại với phóng viên VietNamNet.

Giải quyết…nợ nần bằng súng  

Ngày 20/3, ông Trần Đăng Khoa, ngụ tại khu phố 3 thị trấn Mađagui, huyện Đạ Hoai, Lâm Đồng có đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng, báo chí tố cáo nguyên chủ tịch huyện – ông Phan Thanh Lai dùng súng ngắn uy hiếp gia đình ông. 
Theo đơn của ông Khoa, cuối tháng 10/2010, con trai và con dâu ông Lai có mượn vợ chồng ông số tiền 470 triệu đồng, nhưng sau nhiều lần hứa hẹn, họ tuyên bố vỡ nợ không có khả năng chi trả…    

Vợ chồng ông Trần Đăng Khoa vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại câu chuyện nguyên chủ tịch huyện dùng súng trấn áp dân.  Ảnh: Thái Thiện

Sáng 8/3/2011, ông Khoa gọi con dâu ông Lai là chị Dương Trùng Dương qua nhà nói chuyện phải trái. Trước khi chị Dương ra về, ông Khoa nói: “Nếu vợ chồng em không trả nợ cho anh thì anh sẽ phải bán nhà trả nợ cho ngân hàng, sau đó anh sẽ dọn sang nhà em ở luôn”.
Không biết chị Dương về nhà nói gì cha chồng, khoảng 10 phút sau ông Lai cầm súng ngắn, mặt bừng bừng sát khí chạy qua nhà hàng xóm (nhà ông Lai cách nhà ông Khoa bức tường rào), lên đạn và chĩa súng thẳng vào vợ chồng ông Khoa nạt nộ: “Hôm nay tao qua đây, ăn thua đủ với vợ chồng mày...”.
Vợ ông Khoa thấy súng hoảng quá, ngấy xỉu. Ông Khoa chạy ra cửa, tính đường thoát thân, thì bị ông Lai chặn lại, dí súng vào đầu, nói “Mày bước vô nhà không tao bắn vỡ sọ”, rồi tiếp tục uy hiếp, chửi rủa “chủ nợ” suốt 10 phút sau đó..
Lúc này, ông Nguyễn Tăng Nhiệm (ngụ ở Quãng Ngãi) là bạn ông Khoa vô tình tới chơi thấy cảnh trấn áp liền chạy tới can ngăn, nhưng ông Lai không chịu dừng mà tiếp tục chĩa súng, đọa giết vợ chồng ông Khoa…
Phải tới khi con trai ông Lai là Phan Thanh Lợi chạy qua lôi ông Lai về thì ông mới ngưng “múa súng”. Tuy nhiên, trước khi ra về, cựu chủ tịch huyện không quên chĩa súng về đối thủ, thách thức: “Tao thách mày kiện tao...”

Súng bị thu hồi, không chịu trả ?

Ngày 29/4, tiếp xúc với P.V VietNamNet, ông Trần Đăng Khoa vẫn chưa hết bàng hoàng: “Lúc đấy ông Lai rất hung hăng. Nếu không có người can ngăn kịp thời, có lẽ khẩu súng lên đạn từ tay ông cựu chủ tịch đã “lấy mạng” vợ chống  tôi rồi… ".

Theo ông Khoa, vũ khí mà nguyên chủ tịch huyện sử dụng để uy hiếp gia đình ông là loại súng K59. Sở dĩ ông Khoa khẳng định điều này là do ông có thời gian 10 năm trong quân ngũ, biết rõ về loại súng ông Lai sử dụng…

Trao đổi với P.V, ông Phạm Trung Trực, Trưởng công an huyện Đạ Hoai xác nhận công an huyện đang xác minh vụ việc ông Phan Thanh Lai, nguyên Chủ tịch UBND huyện Đạ Hoai, bị tố cáo về hành vi “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và đe dọa giết người”.

Theo ông Trực, phía công an đã lấy lời khai của nạn nhân, nhân chứng và triệu tập ông Phan Thanh Lai để thẩm vấn về các vấn đề liên quan. Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng cũng trực tiếp chỉ đạo xử lý vụ việc này..      

Theo nguồn tin riêng của VietNamNet, khẩu súng K59 mà ông Lai mang ra dọa dân được cơ quan chức năng cấp từ thời ông còn làm chủ tịch UBND huyện Đạ Hoai. Tuy nhiên sau khi nghỉ hưu, dù được yêu cầu trả lại súng, nhưng ông Lai vẫn chưa chấp hành việc giao nộp.     
Được biết, ông Lai từng giữ các cương vị quan trọng: Chủ tịch UBND huyện Đạ Hoai, Chủ tịch UBND huyện Đam Rông; trước khi về hưu vào năm 2010, ông Lai là Bí thư Huyện ủy Cát Tiên.
Thái Thiện