THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

20 May 2011

Hẻm ngập nước cống


Thứ Sáu, 20/05/2011, 03:50 (GMT+7)
Từ đường dây nóng: 0918033133 - (08) 39971010 - Hà Nội: (04) 38473663

TT - Ngày 19-5, nhiều bạn đọc ngụ khu vực hẻm 66 Ngô Tất Tố, P.19, Q.Bình Thạnh (TP.HCM) phản ảnh liên tục một tuần qua hẻm này bị ngập nước cống, bốc mùi hôi thối.
Nước cống ngập đầy hẻm - Ảnh: Q.Khải
Ông Nguyễn Thiện, cán bộ Công ty Thoát nước đô thị TP, cho biết trong quá trình thi công lắp đặt đường ống cấp nước ở đầu hẻm nói trên, Công ty TNHH Đạt Đức đã phá bỏ đường thoát nước 400mm băng ngang đường, khiến nước cống trong hẻm không còn đường thoát. Vụ việc đã được lập biên bản và Công ty TNHH Đạt Đức phải khôi phục hiện trạng đường thoát nước ngay trong ngày.
QUANG KHẢI
Ngưng mổ 2 lần vì thiếu dụng cụ
Chiều 19-5, bạn đọc tên Tuấn phản ảnh: "Cháu tôi tên Trần Trường Vũ (9 tuổi) bị viêm xoang mũi. Bác sĩ ở Bệnh viện Tai mũi họng Cần Thơ yêu cầu nhập viện để mổ lấy mủ và đặt ống thông khí. Nhưng khi bác sĩ đưa cháu lên phòng mổ hai lần thì đều bị hoãn mổ do thiếu ống thông khí và ống thông khí có kích cỡ không phù hợp". Anh Tuấn thắc mắc tại sao kíp mổ tắc trách, không chuẩn bị sẵn dụng cụ để cháu anh phải chờ đợi, trong khi gia đình cháu khó khăn, phải vay tiền cho con nằm viện mỗi ngày.
Bác sĩ Châu Chiêu Hòa - trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Tai mũi họng Cần Thơ - xác nhận bệnh nhân Trần Trường Vũ được đưa vào phòng mổ hai lần nhưng do thiếu ống thông khí nên ngưng lại không mổ. Ống thông khí này không nằm trong danh mục nội trú nên mỗi khi có bệnh nhân cần sử dụng, bác sĩ sẽ ghi toa cho người nhà mua tại nhà thuốc bệnh viện. Khi người nhà mua ống thông khí lên thì bác sĩ thấy kích cỡ ống không phù hợp với bệnh nhân nên không mổ được. "Bệnh viện có sơ suất là không chủ động liên hệ đặt hàng với nhà thuốc để sắp lịch mổ phù hợp, gây phiền phức cho người nhà bệnh nhân" - bác sĩ Hòa nói.
T.LŨY
Vụ chạy xe ngược chiều trên đường cao tốc:
Phạt tài xế 3 triệu đồng và tước bằng lái 30 ngày
* Yêu cầu thanh tra giao thông nghiền ngẫm bài "Ai bảo kê xe ben?"
Ngày 19-5, thượng tá Phạm Hữu Châu, chánh văn phòng kiêm người phát ngôn của Công an tỉnh Long An, cho biết Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt tài xế Lê Quang Hải 3 triệu đồng do vi phạm ba lỗi: chạy quá tốc độ, quay đầu xe không đúng quy định trên đường cao tốc và chạy ngược chiều. Ngoài ra, cảnh sát giao thông còn phạt bổ sung tước giấy phép lái xe của ông Hải trong thời gian 30 ngày.
* Cùng ngày, ông Huỳnh Ngọc Hùng, phó giám đốc Sở GTVT kiêm thường trực Ban an toàn giao thông tỉnh Long An, cho biết sau khi đọc bài "Ai bảo kê xe ben?" (Tuổi Trẻ 19-5), ông đã yêu cầu lực lượng thanh tra giao thông phải đọc, nghiền ngẫm bài báo này và tự rút kinh nghiệm, điều chỉnh mình. "Tôi nói với các thanh tra giao thông rằng lãnh đạo sở, lãnh đạo tỉnh không muốn nghe phản ảnh và không muốn phải đứng ra xử lý cán bộ thanh tra giao thông của mình tiêu cực, bảo kê, bán đường tạo điều kiện cho xe tải, xe ben hoành hành làm người dân lo lắng. Tôi cũng nói với họ là sẽ cho kiểm tra đột xuất, thường xuyên hơn để chấn chỉnh tình trạng xe ben lộng hành và chấn chỉnh cả đội ngũ" - ông Hùng nói.
V.TR. - N.HẬU


* Dây cáp đe dọa người đi đường. "Dây cáp tại giao lộ Phan Anh - Lý Thánh Tông, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân (TP.HCM) sà xuống thấp có thể gây tai nạn cho người đi đường" - bạn đọc tên Trúc báo tin sáng 19-5.
Đến nơi, chúng tôi thấy chùm dây cáp nói trên đã được kéo sát vào cột điện bên đường, nhưng nếu xe máy quẹo từ đường Phan Anh vào đường Lý Thánh Tông thì rất dễ vướng vào (ảnh).
* Cùng ngày, một bạn đọc phản ảnh chùm dây cáp trước nhà 502 hương lộ 2, khu phố 3, P.Bình Trị Đông thòng xuống thấp từ nhiều tháng qua nhưng không thấy cơ quan chức năng bó lại.
Chiều cùng ngày, sau khi tiếp nhận thông tin từ Tuổi Trẻ, UBND P.Bình Trị Đông hứa sẽ kiểm tra và báo cơ quan liên quan để khắc phục sự cố trong thời gian sớm nhất.
M.Trường
* Nuôi heo gây ô nhiễm. Ngày 18-5, một bạn đọc phản ảnh tại tổ 52, khu phố 5, P.Hiệp Thành, Q.12 (TP.HCM) có một hộ nuôi rất nhiều heo. Nhiều khi phân heo tràn ra hẻm gây hôi thối nặng.
Chủ hộ nuôi heo tại địa điểm trên cho biết gia đình có nuôi heo nhưng đã làm hố ga để chứa phân heo. Vào mùa mưa, thi thoảng đường dẫn nước thải bị quá tải khiến nước thải tràn ra ngoài. Khi nghe người dân xung quanh phản ảnh, gia đình có khắc phục ngay.
Lãnh đạo UBND P.Hiệp Thành cho biết phường sẽ kiểm tra và xử lý việc nuôi heo nói trên.  
BÍCH TRÂN
Nhiều người chạy xe trên quốc lộ không đội mũ bảo hiểm. Một bạn đọc phản ảnh nhiều người chạy xe máy trên quốc lộ 1A và quốc lộ 30 đoạn qua huyện Cái Bè (Tiền Giang) không đội mũ bảo hiểm.
Ngày 15-5, chúng tôi đứng ở chợ xã Tân Thanh, huyện Cái Bè chỉ trong 10 phút đã đếm được 20 xe máy "cõng" hơn 30 người không đội mũ bảo hiểm.
Theo người dân địa phương, đoạn quốc lộ 1A gần cầu Mỹ Thuận và quốc lộ 30 là địa bàn giáp ranh nên ít khi có mặt cảnh sát giao thông xử phạt những người thiếu ý thức đi xe máy không đội mũ bảo hiểm.
Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, phó Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an Tiền Giang, cho biết sẽ chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên tuần tra, xử lý vi phạm ở hai khu vực nói trên.
Thanh Tú
Rác thải tràn ngập bãi biển ở thôn Châu Thuận, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng - một bạn đọc phản ảnh.
Tại bãi biển khu vực trên, dù có biển báo cấm đổ rác nhưng hằng ngày nhiều người dân vẫn vô tư mang rác ra "tập kết" ở đây (ảnh). Ông Nguyễn Thanh Hùng, phó chủ tịch UBND xã Bình Châu, hứa sẽ huy động lực lượng dọn bãi rác này và tuyên truyền bà con địa phương không xả rác bừa bãi như lâu nay.
VÕ MINH
Phụ huynh chờ đón con đậu xe chiếm hết lòng đường, trước cổng Trường tiểu học Phan Đình Phùng (ảnh chụp lúc 17g ngày 18-5) trên đường Nguyễn Thái Học, TP Kon Tum - nhiều bạn đọc phản ảnh.
Đại diện ban giám hiệu nhà trường cho biết đã thường xuyên nhắc nhở phụ huynh và học sinh, nhưng đến giờ tan trường phụ huynh lại đậu xe kín hết lòng đường, không còn lối cho xe cộ qua lại trên con đường này.
TRẦN THẢO NHI
Cầu sử dụng chưa đầy năm đã nứt. Đó là cầu Hòa Xuân bắc qua sông Hàn, nối P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu và P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ (Đà Nẵng) - theo phản ảnh của nhiều bạn đọc.
Cầu Hòa Xuân có vốn đầu tư gần 80 tỉ đồng, mới đưa vào sử dụng chưa được một năm nhưng đã xuất hiện hai vết nứt, lún trên mặt cầu (ảnh chụp ngày 18-5). Ngoài ra, hai bên lan can cầu bằng bêtông cũng xuất hiện các vết nứt dài.
Tiếp nhận thông tin từ Tuổi Trẻ, ông Bùi Thanh Thuận - chánh văn phòng Sở Giao thông vận tải TP Đà Nẵng - cho biết sẽ cử người kiểm tra sự cố trên.
ĐOÀN CƯỜNG
* Cấm ôtô qua cầu Suối để sửa cầu. Một bạn đọc phản ảnh việc cấm ôtô qua cầu Suối (ảnh) trên đường Quang Trung, P. Vĩnh Quang, TP Rạch Giá (Kiên Giang) gây khó khăn cho người dân.
Ngày 19-5, ông Bùi Văn Đầy - trưởng Phòng quản lý đô thị TP Rạch Giá - cho biết cầu Suối đã xuống cấp nghiêm trọng nên phải cấm ôtô qua cầu để sửa chữa. Khi cầu được sửa xong, căn cứ vào tải trọng của cầu sẽ đặt lại biển cấm phù hợp.
TẤN THÁI
* Đường đầy hố và bụi. Nhiều bạn đọc phản ảnh tỉnh lộ 943, đoạn trước chợ Phú Hòa, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn (An Giang) bị hư hỏng nặng từ lâu nhưng không được sửa chữa. Hiện mặt đường đầy hố và bụi mù trời (ảnh).
Ông Nguyễn Thành Tâm - giám đốc Sở Giao thông vận tải An Giang - xác nhận đoạn đường trên đã xuống cấp nặng nhiều năm nay. Hiện tỉnh lộ 943 đang được nâng cấp, mở rộng nên tới đây đoạn đường trên sẽ được thi công làm lại.
Đ.V.