THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

13 April 2011

# Wikiròri? Tru+o+'c Ngày Xu+? Án TS Cù Huy Hà Vu~

# Wikiròrỉ Trước Ngày Xử Án TS Cù Huy Hà Vũ
 
- Bịp... Bịp... Anh nói anh yêu em hôm nay... mà sao em không đến nơi này...
 
Tiếng của một bài ca nào đó vang lên trong điện thoại di động của chánh án Nguyễn Hữu Chính.  Hôm nay ngày 3/4/2011 rồi, ngày mai là ngày xử án TS Cù Huy Hà Vũ.  Chính biết ngay, đây là cú điện thoại quan trọng nhất trong cuộc đời sự nghiệp của Chính.  Trước ngày xử án 23/3/2011, bản án đã định sẵn, Chính đã có trong túi, nhưng hôm nay, có lẽ có sự thay đổi gì đây, giọng run run:
 
- A lô, dạ, kính chào đồng chí, em là Chính đây ạ.
 
Đầu dây bên kia là Minh, thư ký của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lên tiếng:
 
- Chào đ/c Chính, tôi muốn chuyển lệnh của thủ tướng, cho thằng Vũ 7 năm tù giam, 3 năm quản chế, thay vì 2 năm tù giam và 1 năm quản chế như lúc đầu.  Thêm nữa, trước tòa, không được phép gọi thằng Vũ là "tiến sỹ" hay "luật sư" và cũng không được đề cập đến 2 bao cao su đã qua sử dụng, đ/c nhớ nhé.
 
- Dạ vâng ạ, chúng em tuân lệnh ạ... nhưng báo cáo đ/c, khi bắt thằng Vũ tại khách sạn Mạc Lâm, vì cái tội nó dám dùng 2 bao cao su ???
 
- Vừa rồi, bọn phản động hải ngoại, cái bọn BáoTổQuốc.com nó còn dám vẽ bao cao su để đội trên đầu các đ/c lãnh đạo trong Bộ Chính Trị.  Các đ/c lãnh đạo đã rất bức xúc về việc này, tội bôi bác lãnh đạo kiểu này rất đáng bị tử hình đấy.  Đ/c phải dứt khoát không bàn về việc 2 bao cao su này, để chúng không còn có cớ để bôi bác thêm lãnh đạo của chúng ta nữa.
 
- Vâng, được, chúng em sẽ tìm cách không nói đến 2 bao cao su này trước tòa án.
 
- Tôi đã nhắn với gia đình chúng nó rồi, càng ồn ào, bản án càng cao mà không nghe.  Cái con nhỏ Bích còn bày đặt nhờ bọn lưu vong nước ngoài đưa đơn kiện lên Liên Hiệp Quốc.  Chúng nó toàn là bọn thù địch đấy.  Bởi thế, bản án của thằng Vũ, đã gia tăng từ 2 năm lên 7 năm cũng là đáng đời cho hắn và gia đình của hắn.
 
- Em biết, chúng nó là một bọn phản động mà, 7 năm tù cho nó, đối với em là vẫn còn nhẹ lắm đấy.
 
- Thì đấy, bọn này phải cho đi tù 20 năm tù đấy chứ, nhưng nhờ nhân thân tốt... Vả lại, mình cũng không muốn bản án nặng qúa, sẽ có nhiều người chống đối, nhưng khổ nổi, gia đình thằng Vũ này rất phản động, ở trong tù còn gởi thư ra ngoài, ăn nói linh tinh, không công nhận tổ quốc CHXHCN, tiếp tục đòi đa đảng, rồi còn chạy theo thằng Mỹ nữa.
 
- Nói thiệt đ/c nhé, bọn chúng em cũng hơi lo cái mùi của cách mạng hoa nhài gì đó ở bên Bắc Phi.
 
- Đ/C Chính đừng lo việc đấy, thủ tướng ta đã có chỉ đạo bộ công an, cấm nhân dân tụ tập tại tòa án nhân dân vào ngày mai.  Nhân dân muốn tham dự tòa án nhân dân phải cách xa 500 mét, tên nào bảo không nghe sẽ bị thảy lên xe thùng.  Bây giờ cũng không hoa lan hoa nhài gì hết, bất cứ hoa gì cũng cấm nhé.  Trước ngày xử án, bọn phản động chúng cứ đem những bó hoa gởi tới nhà thằng Vũ, chúng tôi đã ra lệnh cho Bộ Công An tịch thu đủ, không còn một bó.
 
- Vậy là chúng em yên chí, chỉ sợ bọn phản động lấy số đông xông vào tòa án làm ẩu là chết chúng em.
 
- Không gì phải sợ, chúng ta có công an chìm nổi, xã hội đen cũng có, rồi dùi cui, roi điện, lựu đạn cay, vòi rồng xịt nước, chẳng sợ một tên phản động nào.  Này, nhớ là trong phòng xử án, đ/c hãy tìm đủ mọi cách để bịt miệng đám luật sư phản động này, đừng để chúng tuyên truyền vớ vẩn, làm mất quan điểm quần chúng vì có 2 tên ký gỉa quốc tế tham dự phiên tòa đấy.  Nếu cần, cứ đuổi chúng ra khỏi phòng thẳng tay, nên nhớ, luật pháp không thể đi ngược lại quyền lợi của Đảng, của Nhà nước nhé.
 
- Được, được, xong ngay, chúng em nhất trí, không để bọn chúng có cơ hội tuyên truyền trước tòa án.  Em biết, thằng Hải và thằng Triển là 2 thằng vô cùng phản động đấy.  Nhớ vụ xử án 2 em học sinh Thúy và Hằng ở tỉnh Hà Giang, chính thằng Triển này dám tìm mọi cách để tấn công vào lãnh đạo, đặc biệt vào cá nhân đ/c Nguyễn Trường Tô, tấn công vào đ/c Tô có nghĩa tấn công vào Đảng rồi.  Bất cứ ai tấn công vào Đảng đều là bọn phản động, thành phần nguy hiểm.
 
- Đúng, đúng đấy, vậy là đ/c đã thấu triệt quan điểm của Đảng và Nhà nước.  Bọn luật sư này, trước sau gì cũng sẽ bị trừng trị đích đáng.  Theo nguyên tắc, muốn trở thành luật sư phải trung thành với Đảng, bọn chúng chỉ là những tên phản bội.  Đã có chỉ thị của thủ tướng, các đ/c đừng lo... Vụ Hà Giang lần trước, may cũng chính đích danh thủ tướng đã can thiệp (*1), vì đ/c Tô ấy, cũng là chỗ thân tình, nên đã hạ cánh an toàn, chỉ xử lý nội bộ.  Thôi, đ/c ngủ sớm đi, để mai có tinh thần làm việc.
 
- Dạ, vâng đ/c, em cũng định đi ngủ đây, cám ơn đ/c đã nhắc nhở.
 
Cuộc đối thoại trên đây, mang những sự kiện đa phần dựa vào sự thật, chỉ có một ít là hư cấu, theo trí tưởng tượng của tác gỉa.
 
Ngày 12 tháng 4 năm 2011
Xin phổ biến tự do
 
PS:
(*1) Bài viết "Dũng Và Tô"

# Dũng Và Tô

# Dũng Và Tô (phần 1 của 2)

Ghi chú: Trong những cuộc đối thoại dưới đây, đa phần là dựa vào sự thật, chỉ một ít là hư cấu, theo trí tưởng tượng của tác gỉa.

Thời gian xảy ra vào khoảng tháng 6, năm 2009

Trong một căn phòng sang trọng ở lầu 2, nghe điện thoại vang lên, Tô nhắc điện thoại:

- A lô

Bên kia đầu dây Dũng lên tiếng:

- Đồng chí Tô đó hả, tôi TT Dũng đây, đồng chí có khỏe không ??

Hai bên truyện trò qua lại:

- Dạ, thưa đồng chí TT, em vẫn khỏe.

- Việc tôi nhờ đồng chí, lo xong chưa, tôi đổi ý cần gấp đêm nay đó, đồng chí có lo được không ??

- Báo cáo đồng chí, chuyện gì khó, chứ chuyện này dễ thôi, đừng lo, em sẽ sắp xếp mọi việc cho đồng chí, đúng 8 giờ tối nay, tại khách sạn K, đảm bảo, học sinh, từ U13 đến U17, chưa khui.

- Tốt, tốt, tôi sẽ đến đúng giờ, nhớ là phải bảo mật, không để xảy ra như thằng Lương Quốc Dũng đấy nhé.

- Đồng chí TT cứ yên chí, em đảm bảo mà.

- Ừ, ba cái vụ khiếu kiện của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sông Lô, đồng chí đừng lo, cứ tự nhiên quyết định theo ý của đồng chí đi, dù tôi đã 5 lần chỉ đạo, đồng chí cứ phát lờ đi, từ từ cũng chìm xuồng mà thôi.

- Cám ơn đồng chí TT nhiều lắm, thế là em yên chí rồi.

- Đừng lo, hẹn gặp đồng chí sau nhá.

- Dạ, chào đồng chí.

Ngày 7 tháng 2 năm 2007
Mylinhng@aol. com

Http://mylinhng. multiply. com
yêu cầu phổ biến tự do

~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~

# Dũng Và Tô (phần 2 của 2)

Cũng trong căn phòng sang trọng ở lầu 2, Tô ra vẻ rất khẩn cấp, đầy lo âu, tay cầm điện thoại mà run bần bật, gọi ngay cho Dũng vời giọng hốt hoảng thấy rõ:

- A lô, đồng chí TT đó hả, nguy to rồi đồng chí ơi.

- A lô, Tôi Dũng đây, cứ từ từ, có gì đâu, cứ tự nhiên, đừng qúa lo.

- Cái vụ án mấy tháng trước, em đã ém cho thật kỹ rồi, thằng Xương đã nhận tội, làm dê tế thần, chấp nhận 10 năm tù rồi từ từ mình gỡ cho nó ra, còn 2 con nhỏ Hằng và Thúy, em cũng đã bịt miệng chúng cho vào tù, đứa 6 năm, đứa 5 năm, coi như mọi việc đã êm. Nào ngờ 2 thằng luật sư mất dạy Trần Đình Truyển (đại diện cho Thúy) và Nguyễn Văn Tú (đại diện cho Hằng), chúng nó tung ra 2 bức thư viết tay tố cáo đích danh em đi mua dâm mới chết đấy chứ. Nào là nó đưa chứng cứ số điện thoại 0913271133 của em, rồi còn biết em làm việc trên lầu 2, rồi số xe, mật hiệu tên Hương…. Khổ một cái là thằng báo VietNamNet đã đăng lên.

- Tôi đã bảo, đồng chí đừng lo, tôi vừa rồi đã chỉ thị cho VietNamNet nó lấy xuống cái trang đó rồi. Lần trước đồng chí thấy đó, nó cứ nhắc nhở tỉnh Hà Giang, nó lôi đồng chí ra trước quốc hội mà đánh, tui nói chỉ có vài câu, làm việc y như đồng chí Phạm Văn Đồng, 33 năm chưa từng xử lý ai, thế là xong, và rồi mọi việc cũng chìm xuồng.

- Địch mẹ cái thằng Xương, nó đã chịu nhận tội, bây giờ cũng kháng án lên tòa phúc thẩm, rồi còn đưa ra bằng chứng là liệt dương, nhờ vợ nó làm nhân chứng là 3 năm chẳng ăn nằm, thằng hèn thật, thằng đó hoang dâm vô độ chứ liệt cái gì. Phiên tòa đã kéo dài 3 ngày rồi mà chưa chấm dứt, sao em lo qúa đồng chí ơi, chẳng biết mình có bị dính vào.

- Đồng chí đừng lo, cứ ngủ yên đi, chuyện đâu còn có đó mà, vỏ quít dày thì có móng tay nhọn, phải không, đồng chí nên nhớ, tôi cũng đã từng nắm bộ công an, làm gì chẳng được.

- Em chỉ sợ 2 tờ giấy viết tay.

- Viết thì viết, ai viết cũng được mà, phải có chứng cớ chứ.

- Thôi được, chào đồng chí, em đang bận nhiều việc quá, phải làm gấp ngay.

- Đồng chí cứ yên tâm, tôi đã chỉ thị cho thằng thư ký Minh của tôi nó lo mọi sự, không sao đâu.

Ngày 7 tháng 2 năm 2010
Mylinhng@aol. com
http://mylinhng. multiply. com
Yêu cầu phổ biến tự do