THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

07 April 2011

# Nha Trang: Công An Khám Nhà Không Câ`n Lê.nh - Báo Ngu+o+`i Lao Ddô.ng

Cám ơn báo NgườiLao Động (http://nld.com.vn) đã cho đăng bản tin này, chớ cái kiểu làm báo mà sợ công an qúa thì nên đóng cửa tòa báo lại.

Mylinhng@aol.com
http://mylinhng.wordpress.com
PS:

http://danlambao1.wordpress.com/2011/04/07/nha-trang-nghe-t%e1%bb%91-co-t%e1%bb%87-n%e1%ba%a1n-cong-an-kham-nha-khong-c%e1%ba%a7n-l%e1%bb%87nh/

Nha Trang: Nghe tố "có tệ nạn", công an khám nhà không cần lệnh!

(NLĐO)Chị Trần Thị Trâm (29 tuổi, trú xã Phước Đồng, Nha Trang) người bị công an đưa về phường bức xúc cho biết, đang ở trong nhà bà Vân thì công an hỏi giấy tờ tùy thân. Chị nói không mang theo thì công an hô chị là gái mại dâm, rồi hùng hổ lôi ra xe. Chị vùng vằng liền bị khống chế, chích roi điện, còng tay lôi lên xe…

*

Bà Hoàng Thị Thúy Vân (SN 1973, trú 404/10/9 Lê Hồng Phong, Nha Trang, Khánh Hòa), có đơn gửi các cơ quan chức năng và báo chí, kêu cứu về việc bị công an phường Phước Long (TP Nha Trang) bất ngờ khám xét nhà (cũng là quán cà phê- nhậu bình dân) của bà vào lúc 21 giờ 15 phút ngày 2-4, thu giữ nhiều tài sản có giá trị mà không có lệnh khám nhà, không lập biên bản tại chỗ.

3 xe máy vẫn còn đang bị tạm giữ tại công an phường

Chiều 5-4, sau nhiều lần từ chối vì "chỉ được phép làm việc với báo chí khi được lãnh đạo công an TP Nha Trang đồng ý" và được sự đồng ý của thượng tá Nguyễn Văn Ngàn, Trưởng Công an TP Nha Trang, tại công an phường, trung tá Hoàng Văn Sâm, Trưởng công an phường Phước Long xác nhận, theo tố giác của người dân về dấu hiệu tệ nạn xã hội, tối 2-4, tổ công tác gồm 3 công an, 2 bảo vệ dân phố và tổ trưởng dân phố có tiến hành kiểm tra quán bà Vân. Do bà Vân không chấp hành, nên tổ công tác có đưa 1 phụ nữ có mặt trong quán là chị Trâm và 4 xe gắn máy (không mang theo giấy tờ) về công an phường lập biên bản.

Đến chiều 5-4, bà Vân vẫn chưa lên phường giải quyết vụ việc như bị yêu cầu. Trong 4 xe thu giữ, đã trả lại 1 chiếc (chủ trình giấy tờ). Công an không thu điện thoại di động nào trong nhà bà Vân. Ông Sâm thừa nhận tổ công tác không có lệnh khám nhà, không lập biên bản tại chỗ.
Trong khi đó, theo bà Vân cho biết, lúc 21 giờ 15 ngày 2-4, công an và bảo vệ dân phố cùng tổ trưởng dân phố bất ngờ xông vào quán cà phê để khám xét mà không đọc lệnh khám và thu giữ tài sản cũng không lập biên bản. Họ lấy 2 chiếc xe máy để trong đưa đi mất lúc nào bà không biết, vì đang phải trình bày với công an ở bên ngoài quán. Ngoài ra, khi họ đi khỏi, bà phát hiện nhà mất 3 điện thoại di động. Đến 12 giờ trưa 4-4, công an vẫn chưa có văn bản yêu cầu bà lên phường giải quyết.

Ông Nguyễn Thanh Tú, một nhân chứng (ông Tú lúc đó đang dạy học thêm cho con trai bà Vân) cho biết, ngay tối 2-4, lên công an phường, thấy điện thoại di động của mình và 2 chiếc khác trên bàn. Hỏi xin lại, công an nói không thu, ông nhanh tay chộp lấy điện thoại của mình, công an liền cất ngay 2 chiếc kia.

Chị Trần Thị Trâm (29 tuổi, trú xã Phước Đồng, Nha Trang) người bị công an đưa về phường bức xúc cho biết, đang ở trong nhà bà Vân thì công an hỏi giấy tờ tùy thân. Chị nói không mang theo thì công an hô chị là gái mại dâm, rồi hùng hổ lôi ra xe. Chị vùng vằng liền bị khống chế, chích roi điện, còng tay lôi lên xe.

Chị được thả khuya 2-4, sau khi điểm chỉ (do chị không biết chữ) vào biên bản công an lập tại phường.

Tin-ảnh: V.Tạo

http://nld.com.vn/20110406031656695p0c1019/nghe-to-co-te-nan-cong-an-kham-nha-khong-can-lenh.htm