THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

05 March 2011

# Ti`nh Hi`nh Gia Ddi`nh Nha` Gia`o Bu`i Thi. Tha`nh Nga`y 5/3

# Tình Hình Gia Đình Nhà Giáo Bùi Thị Thành Ngày 5/3/2011
 
Chúng ta thấy rất rõ, đây là một chế độ vô cùng hèn nhát với giặc, nhưng lại tàn ác với dân.  Chúng có quyền gì mà tịch thu máy điện thoại và máy CPU của chị Thành.  Máy điện thoại và CPU thuộc về tài sản riêng tư của công dân.  Có giỏi thì chạy ra biển Đông để đánh thằng giặc Tàu đang ăn hiếp ngư dân Việt Nam kìa, sao lại qúa hèn hạ đi ăn hiếp một chị phụ nữ yếu đuối.
 
Ngày mai là ngày ra tù của nhà dân chủ Nguyễn Văn Đài, không biết lũ hèn hạ này có giam lại giống như trường hợp của anh Điếu Cày?
 
 
In a message dated 3/4/2011 10:06:08 P.M. Eastern Standard Time, yyy@xxx.com writes:

 

Sau cuộc biểu tình ngày 28/2, cô giáo Bùi Thị Thành bị lực lượng công an "mời" lên trụ sở công an thành phố nói chuyện tới hơn 23h đêm mới được đưa về nhà. Từ hôm đó đến nay cô Bùi Thị Thành bị giam giữ ở nhà và cấm không cho liên lạc với bất cứ ai bên ngoài. Công an tịch thu điện thoại của cô Thành ( không có biên bản ) đến giờ vẫn chưa hoàn trả. Ngày 29/2 cô Thành tiếp tục "được mời" lên công an làm việc cách vô lý từ sáng sớm đến tối khuya mới được đưa về nhà trong tình trạng tinh thần vẫn chưa ổn định. Theo lời cô Thành thì khi "mời" cô lên, lực lượng công an liên tục gây sức ép với cô từ nhẹ nhàng cho đến hăm dọa bắt cô phải khai những điều mà cô không biết, và sau cùng là dùng sức đông ép cô điểm chỉ bằng tay vào một biên bản cho họ tự soạn ra. Sau đó lực lượng công an đưa cô về nhà và liên tục " mời " cô lên tiếp tục vào những ngày sau đó nhưng cô không chấp nhận đi và tự nhốt mình trong nhà và khóa trái cửa bên trong. Lực lượng công an vẫn đang tiếp tục theo dõi nhà cô rất chặt chẽ.

Hôm qua ngày 4/3/2011,vào lúc 8h sáng lực lượng công an đến nhà cô Thành và vào tận trong nhà để ngồi canh giữ ( trong khi cô Thành vẫn không bị mất quyền công dân). Và vào lúc 3h chiều, lực lượng công an đã đến và xông vào xét nhà cô Thành khi con gái cô Thành đang thay quần áo. Mặc dù gia đình đã nói nhưng lực lượng công an vần làm ngơ như không biết. Mãi một lúc sau người dân bên ngoài lên tiếng phản đối thì lực lượng công an mới chịu đi ra ngoài cho con cô thay đồ. Sau đó công an đã lấy đi vài thứ của nhà cô như CPU, và một số bài báo, bài viết mà trước đây các tờ báo, trang mạng đã lên tiếng về tình trạng gia đình cô. Và công an đã lấy cớ vì sao cô Thành lại giữ những bài viết đó trong nhà và bắt buộc cô Thành vào ngày hoâm nay – 5/3/2011 phải lên công an thành phố làm việc nều không sẽ dùng đến bạo lực để bắt cô đi. Tuy nhiên cô Thành vẫn không nhận được bất cứ một công văn hay biên bản nào chứng nhận là lực lượng công an đã lấy những đồ dùng trong nhà cô cả. Hiện tại gia đình cô Thành đang trong tình trạng căng thẳng vì bị lực lượng công an gây áp lực và cướp đi cả đồ dùng học tập của con cô. Con cô Thành học về thiết kế vi tính mà lại bị lấy mất chiếc máy tính duy nhất của gia đình thì xin hỏi làm sao con cô có thể tiếp tục học được nửa. Xin hỏi có phải chính quyền đang muốn thực hiện ngu dân chăng mà lại mặc kệ và coi thường và chèn ép chuyện học của người dân như vậy. Xin công lý hãy lên tiếng vì công bình. Hiện tại gia đình cô chỉ có thể cầu nguyện với Chúa mà thôi.Nguyện xin Thiên Chúa hãy cứu đỡ con chiên của Ngài. Amen