THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

18 March 2011

MUA DÂM . BÁN LƯƠNG TÂM VÀ BÁN NƯỚC


Phiên toà xử tên Hiệu trưởng Sầm đức Xương cùng đồng bọn cưỡng dâm các cháu học sinh rồi cũng kết thúc với bản án treo bất công dành cho hai cháu . Không ! các cháu không có tội gì cả . Các cháu chỉ là nạn nhân của nền giáo dục phi đạo đức . Là nạn nhân của chế độ cộng sản như hàng ngàn hàng vạn nạn nhân khác mà quan chức cộng sản chính là thủ phạm . Trong một vụ án cưởng dâm nữ sinh ( Nếu không nói là hiếp dâm ) mà danh sách những người tham dự hầu hết là quan chức cộng sản có cả chủ tịch tỉnh trừ anh tài xế dắt mối tham gia 'Bề hội đồng' con nít thì đó không còn đơn thuần là vụ án hình sự . Đó là bộ mặt của chế độ cộng sản nếu nhìn thẳng vào sự thật của vụ việc , bởi đây không phải là lần đầu quan chức cộng sản mua dâm hoặc cưỡng dâm .

Đã từng xảy ra nhiểu vụ tương tự trong quá khứ như thày giáo tống tình học trò bằng thang điểm . Công an làm nhục các cô gái bán dâm bằng cách không cho mặt quần áo khi ruồng bắt lập biên bản họ vi phạm cùng bao điều tủi nhục khác mà người dân thấp cổ bé họng chẳng biết kêu vào đâu . Nhờ Luật sư vì dân thì bị cản trở không cho bào chữa giúp các cháu . Luật sư giỏi có lương tâm bào chữa miễn phí cho bị can thì có người bị tước giấy hành nghề có người đi tù vì những lý do mà người bình thường cũng nhận ra nó chỉ có ở thời thượng cổ .

Điều khốn nạn của quan toà là cũng không cho Mẹ các nạn nhân tham dự . Xử kín có thật đó là vì sợ ảnh hưởng danh dự các cháu sau này ? hay sợ thế giới nhìn thấy thêm bộ mặt bỉ ổi của đảng cộng sản mà Thế giới chẳng còn xa lạ gì hàng thập kỷ nay . Nếu những người cầm cân nẩy mực còn sót chút lương tri con người phải xoá án và tuyên bố các cháu vô tội , đó mới thật sự là nhân đạo để cứu cuộc đời các cháu không bị tổn thương bởi những người đáng tuổi cha chú đưa họ đến vành móng ngựa sau khi đã đưa họ lên giường thực hiện hành vi đồi bại , để đổi lấy thú vui thấp hèn , hạ đẳng bởi tiền bạc họ có được do móc ngoặc tham nhũng . Đó cũng chính là tiền thuế mồ hôi nước mắt của dân lành , trong đó hẳn nhiên là có Mẹ của nạn nhân còng lưng làm việc đóng thuế cho nhà nước .

Án treo đáng sợ không phải nằm ở quan toà quyết định sẳn mà là ở dư luận . Có thể nó sẽ 'treo' các cháu thời gian khá dài để trả giá cho cái 'tội khờ dại' trong khi các cháu chỉ là nạn nhân . Nhục nhả và bất công là thước đo cái gọi là Xã hôi – Công bằng – Văn minh của chế độ cộng sản đương thời . Có cần chứng minh thêm việc làm bỉ ổi của những phiên toà ô nhục ?! Chủ nghĩa cộng sản không sinh ra hạng người tử tế . Tất cả đều phải lùa đảo dối trá để tồn tại , độc ác mới 'huy hoàng' thì một xã hội như vậy không thể gọi là xã hội loài người . Chỉ còn thiếu điều ăn thịt lẫn nhau để mà sống thì coi như ngang bằng cầm thú .

Nền giáo dục XHCN

* Em dấu đói nghèo sau lưng để đến lớp học giảng về sự giàu có của đất nước minh.

Em đấu hiền hoà đàng sau mái tóc tìm đến lọc lừa áo cơm trước mặt .

Và ai trong chúng ta dấu trái tim dưới chổ đang ngồi .

LÒNG TRẮC ẨN . Lương tâm đạo đức của một số người đúng là không bằng Lương tiền . Thực tế nghiệt ngã không cho họ thoát khỏi vòng cơm áo , làm sao thày cô có thể dám nói thật khi con họ chiều nay khát sữa hay khoảng viện phí nhà nước chẳng cho không từ cái thẻ bảo hiểm bắt buộc hay đơn giản cái quần cái áo để che thân . Đồng lương chết đói có thể buộc họ bán rẻ lương tâm mình để nói về những điều không tưởng . Thật đau xót cho những kỷ sư đào tạo tâm hồn củi lửa khi phải chấp nhận tham gia vào guồng máy hệ thống giáo dục không thật như đã nói trên . Họ bị áp đặt chứ không được lựa chọn . Buộc phải đánh đổi giữa sự thật và giả trá để tồn tại bởi họ cũng là con người . Là nạn nhân cộng sản .

Hạng người đáng nguyền rủa chính là hạng người bán rẻ lương tâm . Bán linh hồn cho quỷ dù rằng chẳng bị ai ép buộc . Hạng người đó chính là những người đang lãnh đạo đất nước Việt Nam nghèo đói và đầy dẫy bất công lẫn tủi nhục này cùng bè lũ thuộc hạ của chúng . Họ bịt mồm đạp đổ dư luận dễ hơn kéo một con bé đáng tuổi con cháu mình lên giường để thoả mãn thú tính . Họ nuốt lời dễ như nuốt nước bọt giống ông Nguyễn tấn Dũng từng tuyên bố chống đủ thứ…Xem Trí thức như cỏ rác cùng những lời hăm doạ của tên tướng công an cộng sản đã nói là cửa tù luôn rộng mở cho những ai dám phản biện và 'tai nạn' giao thông kiểu như Gia đình Lưu quang Vũ có thể xảy ra bất cứ lúc nào v.v…

Với những người lãnh đạo có kiến thức chưa tới cái đũng quần đàn bà thì suy cho cùng chẳng hơn gì con đĩ . Nghèo đói tủi nhục cho người Việt Nam bởi đảng cộng sản gây ra chỉ là màn khởi đầu và tấm vé sau cùng còn đáng sợ hơn , bước vào cửa "Thiên triều" để cúi đầu tự nguyện làm nô Lệ

Thảm hoạ nô lệ mất nước vào tay giặc Tàu là có thật với sự tiếp tay của 14 tên thái thú trong bắc bộ phủ . Sự lựa chọn sống nô lệ hay chết Tự do hoàn toàn tuỳ thuộc vào lòng dân chứ không phải đảng cộng sản . Đã đến lúc dạy cho đảng cộng sản bài học về sức mạnh của lòng dân .

Hãy lựa chọn và xin đừng than khóc vì cộng sản không có lòng trắc ẩn . Chúng chỉ biết độc thoại . Chúng đang ra mặt công khai thách thức việc bán nước và dồn toàn dân vào cảnh khốn cùng. Người Việt nam trong và ngoài nước không còn lựa chọn nào khác . Phải dẹp bỏ , tiêu diệt giòi bọ di sản của hồ chí minh để cứu lấy Việt Nam quá nhiều bất công đau khổ này.

Và nếu cần thì mạng đổi mạng với chúng hay còn cách nào khác hơn để Dân tộc Việt Nam tồn tại mà không phải đổ máu. xin Trí thức và tuổi trẻ đừng im lặng và lùi bước . Sợ cộng – cộng mãi hành ác . Chống cộng – cộng sẽ thác .

Hãy vùng lên ! Hỡi Nô lệ Việt Nam .

nguoithathoc1959

————————