THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

22 March 2011

# Khâ?n: Trên 100 Công An Tâ'n Công Vào Hô.i Thánh Tin Lành Mennonite

# Khẩn:  Trên 100 Công An Đã Tấn Công Vào Hội Thánh Tin Lành Mennonite
 
Ngay chiều hôm nay, vào lúc khoảng 5:30, trên 100 công an đã tấn công vào một cuộc họp các lãnh đạo của giáo hạt Mennonite khoảng 70 người, không có tín đồ tham dự, tại một trụ sở của Hội Thánh Tin Lành Mennonite tại Tỉnh Bình Dương.  Khi có người trong nước thông báo trên Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ thuộc hệ thống www.paltalk.com , phóng viên ChimQuốcQuốcVNCH đã thực hiện ngay một cuộc phỏng vấn với mục sư Nguyễn Hồng Quang.  Theo mục sư Quang, có mặt ngay tại hiện trường cho biết, đây chỉ là một cuộc họp nội bộ của tôn giáo, gồm có mục sư Phạm Ngọc Thạch, và bà Bùi Kim Thành..., mục đích cuộc họp không phải là chống đối lại Nhà cầm quyền.  Trong lúc đang nói chuyện, có một anh Đội Trưởng An Ninh là anh Trí có tiến đến, thì phóng viên CQQVNCH yêu cầu MS Quang trao điện thoại cho anh Trí, nhưng anh Trí đã không dám cầm điện thoại. Vì thế, phóng viên CQQVNCH có nhắn với anh Trí qua MS Quang rằng:
 
- các anh phải đối xử tốt với dân, với tôn giáo giáo, đề sau này chế độ CS bị sụp đổ, mấy tên đầu lãnh cao chạy xa bay, các anh còn lại sẽ là đối tượng trả thù của nhân dân đấy.
 
Anh Trí đã nói vọng qua điện thoại rằng:
 
- chúng tôi chỉ vâng lệnh cấp trên thôi, chứ không phải cá nhân chúng tôi làm chuyện này.
 
Ngay sau đó, nhóm công an đã lần lượt rút lui ra khỏi hiện trường, không làm phiền Hội Thánh nữa, tránh đi những cuộc xung đột không cần thiết.  Đây có lẽ là một bước đầu của sự chiến thắng.  Có thể đó là ảnh hưởng từ trào lưu của thế giới đang xảy ra, làm sụp đổ các chế độ độc tài như tại Ben Ali của Tunisia, Hosni Mubarak của Ai Cập, và chế độ của Muammar Gadhafi tại Libya, cũng đang trên đường sụp đổ vì đang bị Liên Hiệp Quốc chế tài bằng những cuộc oanh kích của Anh, Pháp, Hoa Kỳ và hàng chục quốc gia khác vào những ổ chiến đấu của quân đội Gadhafi.  Không phải chỉ có 3 quốc gia trên, Yemen, Jordan, Ả Rập, Iran, Bahrain, Algeria, Albania, Bắc Hàn, Tàu Cộng, người dân của các quốc gia này cũng đang xuống đường phản đối Nhà cầm quyền nước họ phải từ bỏ sự độc tài.  Trong số các quốc gia này, có nhiều nhà cầm quyền đã tiến đến những cải cách cụ thể vể hiến pháp và luật pháp để sao phù hợp với dân chủ của thời đại, để tránh những áp lực của quần chúng, và để tránh những cuộc xung đột không cần thiết. 
 
Riêng đất nước Việt Nam của ta, cũng có rất nhiều cuộc biểu tình nhỏ, nhưng chẳng thấy Nhà cầm quyền CHXHCNVN này động lòng tự thay đổi, mà vẫn còn tiếp tục những bản án bất công như vụ xử án tại 3 em Hùng, Hạnh, và Chương tại Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Trà Vinh vừa qua.  Đến lúc này, chính là cơ hội cho những Nhà cầm quyền còn chút lương tâm, biết hối cải, thả ngay tất cả những tù nhân lương tâm, làm theo ý nguyện của toàn dân, thì may ra được dân thương mến.  Bằng không, số phận của họ, chắc sẽ giống như số phận tên độc tài Muammar Gadhafi mà thôi, khi con thứ 6 của Gadhafi đã tử thương vì trúng bom trong cuộc oanh tạc của Liên Hiệp Quốc, coi như số phận của Gadhafi chỉ còn là thời gian, vì không thể chống lại cả thế giới, và Nguyễn Tấn Dũng sẽ chẳng khác gì tên Gadhafi đâu, chế độ Gadhafi chính là hình ảnh của chế độ Nguyễn Tấn Dũng trong tương lai gần.