THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

16 March 2011

Fwd: Thu+ go+?i ca'c ba'c la~nh d-a.o D-a?ng va` Chi'nh phu? V/v vu. a'n "th...

 
 

From: lyvanxuan2006@yahoo.de
To: lyvanxuan2006@yahoo.de
Sent: 3/16/2011 4:28:27 A.M. Eastern Daylight Time
Subj: Thu+ go+?i ca'c ba'c la~nh d-a.o D-a?ng va` Chi'nh phu? V/v vu. a'n "tha^`y Hie^.u tru+o+?ng" Sa^`m D-u+'c Xu+o+ng mua da^m tre? vi. tha`nh nie^n
 
Thư gởi các bác lãnh đạo Đảng và Chính phủ  V/v vụ án "thầy Hiệu trưởng" Sầm Đức Xương mua dâm trẻ vị thành niên
 
 
Kính gửi: Các bác lãnh đạo Đảng và Chính phủ.
 
Đồng kính gửi các bác lãnh đạo Ngành Tòa án và Giáo dục.
 
V/v vụ án "thầy Hiệu trưởng" Sầm Đức Xương mua dâm trẻ vị thành niên
 
 
 
Chúng cháu là học sinh phổ thông cơ sở (cấp 2) tại một ngôi trường có tiếng ở Hà Nội (xin được giấu tên vì phải kín). Chúng cháu thiết nghĩ đã đến lúc không thể im lặng được nữa, phải cất lên tiếng nói của mình về một vụ án gây nhức nhối đối với tâm hồn những bạn đồng trang lứa với chúng cháu, đó là vụ án "thầy Hiệu trưởng" Sầm Đức Xương mua dâm trẻ vị thành niên. Vấn đề ở đây không phải là bản án 9 năm tù dành cho người vi phạm, quan trọng nhất là cách giải quyết sự việc của những người lớn không được sự đồng tình của xã hội. Chúng cháu rất bức xúc và đồng cảm với hai bạn là bị hại của vụ án này.
 
 
Chúng cháu còn nhớ rất rõ vào khoảng thời gian cuối năm 2008, tòa án địa phương nơi chúng cháu học có mượn sân trường để đưa ra xét xử công khai vụ án mua bán heroin. Chúng cháu và rất nhiều phụ huynh tham dự ngồi gần kín sân. Mục đích của những người lớn lúc đó mong muốn thông qua vụ án này để răn đe và giáo dục chúng cháu phải biết tránh xa cái xấu. Chúng cháu rất đồng tình.
 
 
Thế nhưng đối với vụ án của người từng được gọi là "thầy" mua dâm các bạn chúng cháu thì lại được những người lớn khác xử kín (không cho ai vào kể cả báo chí). Trước đó chúng cháu rất hi vọng vụ án sẽ được xét xử công khai ngay tại sân trường nơi xảy ra sự việc hoặc tại một nhà văn hóa nào đó thật lớn để chúng cháu và cha mẹ chúng cháu tham dự, không những vậy những người "thầy" khác cũng có điều kiện tham dự để phải biết tránh xa cái xấu, không vì nhục dục bản thân mà thèm khát xem chúng cháu giống như những món quà vặt trước cổng trường, không những ăn chán mà còn chia cho người khác ăn cùng. Chúng cháu không phải người lớn, nhưng cũng không còn nhỏ tuổi nữa nên rất dễ dàng nhận biết dấu hiệu quấy rối tình dục của người lớn trong môi trường sư phạm đang diễn ra đâu đó hàng ngày.
 
 
Chúng cháu mong rằng các bác lãnh đạo đất nước với cách quản lý cán bộ của mình, cố gắng đừng để xảy ra vụ án nào tương tự như vậy nữa. Nếu có thì hãy xét xử công khai. Vì xử kín thì sẽ còn rất nhiều "thầy Xương" khác. Chúng cháu thật sự nuốt không nổi nước mắt khi nhìn thấy các bạn khác bị lạm dụng. Hiện tại tâm lý chúng cháu rất bất ổn, các bạn khác rất sợ lên phòng làm việc của thầy chủ nhiệm, nhất là thầy Hiệu trưởng và không bạn nào dám qua nhà thầy chơi nữa. Phòng ốc thì rộng, máy lạnh thì mát, kẹo bánh ngọt lúc nào cũng sẵn có trên bàn nhưng chỉ có hai người. Chúng cháu còn nhỏ, không đủ sức kháng cự nếu người lớn giở trò đồi bại. Chúng cháu cần được bảo vệ.
 
 
Hà Nội 16-3-2011
 
Phan Thị Hồng