THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

11 February 2011

Vợ nhà báo bị đốt cháy nói gì?


10/02/2011 11:21:42

Sau cái chết thương tâm của nhà báo Lê Hoàng Hùng, nhiều thông tin liên quan đến vợ của nhà báo này - bà Trần Thúy Liễu - gây xôn xao, thắc mắc trong dư luận. PV đã trao đổi với bà Liễu về những nghi vấn này và không bình luận gì.

Về thông tin từ 28 Tết đến nay công an liên tục mời bà làm việc, bà Trần Thúy Liễu xác nhận: "Mời từ bữa 29 tới nay. Từ 8h sáng đến 8h tối!".

 

Nhà báo Hoàng Hùng
Nhà báo Hoàng Hùng


Đi Campuchia mấy chục lần

Có thông tin nói chị thường xuyên sang Campuchia đánh bạc và có biệt danh là ZKC Liễu casino có đúng không?

Không, tôi không nghe cái tên đó và cũng không biết ai đặt tên đó. Tôi có đi qua bển chơi thiệt, từ khoảng giữa tháng 9-2010 có qua bển chơi nhiều. Còn trước đây, khoảng hai năm trước, tôi đi với gia đình ở cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) mua đồ, sẵn ghé qua bên đó chơi cho biết.

Nghe nói chị có thua bài, mức độ thua là bao nhiêu vậy?

Chỉ thua chút đỉnh, khoảng hai mấy, ba chục triệu.

Chị đi casino bao nhiêu lần chị nhớ không?


Không nhớ nữa, khoảng mấy chục lần. Tuần có đi, tuần không.

 

Bà Trần Thúy Liễu trong ngày tang lễ nhà báo Hoàng Hùng
Bà Trần Thúy Liễu trong ngày tang lễ nhà báo Hoàng Hùng


Về quan hệ với một cán bộ quản lý thị trường

Có tin nói chị quan hệ với nhiều người, trong đó có cán bộ công an?

Không có. Tôi có nhiều bạn bè, chơi thân với mấy bạn gái, cùng mấy anh đi uống cà phê vậy thôi. Tôi quan hệ với ai đâu mà nói là nhiều người!

Có tin nói trong số những người quen với chị có người là quản lý thị trường và người này tạo điều kiện cho chị sang Campuchia đánh bạc?

Tôi có quen anh Tâm là quản lý thị trường. Khi bỏ khăn (khăn lạnh lau mặt -PV), có nhờ ảnh, tại vì ảnh quen biết nhiều tiệm quán. Anh Tâm là bạn anh Hùng, anh Hùng dắt về nhà chơi rồi tôi mới biết.

Chị với anh Tâm thường liên lạc với nhau không?

Cũng thường, mỗi khi ảnh đặt khăn hoặc trả tiền, ảnh điện thoại hoặc nhắn tin, rồi kêu ra quán uống nước, có mấy anh nữa hoặc là có con tôi. Anh Hùng cũng biết mối quan hệ này.

Việc anh Tâm cho xe chở chị sang Campuchia đánh bạc có hay không?

Không! Tôi rủ ảnh đi đó. Đừng có nói vậy tội nghiệp người ta. Lần đầu tiên đi qua bển, tôi sợ qua nước người ta bị bắt bớ nên tôi hỏi đi qua bển dễ đi không. Ảnh nói cũng dễ, nếu đi ảnh dắt cho đi mua đồ. Tôi nói mai mốt em nhờ anh dắt qua mua đồ rồi sẵn ở bển đi chơi luôn. Ảnh đi chung khoảng năm, sáu lần gì đó. Thứ Bảy, Chủ nhật ảnh mới đi. Anh Tâm nhát lắm, đánh năm chục, một trăm, không khi nào thấy ảnh đánh tới 200.000 đồng hết.

Ngoài việc làm khăn lạnh bán, chị còn làm công việc gì khác không?

Không, tôi lấy hàng của người ta bỏ cho quán. Tôi còn hơn 100 triệu đồng cho vay lấy lời chút đỉnh, thu nhập được vài triệu đồng mỗi tháng.

"Không có bất đồng quanh chuyện bán nhà!"

Chị có biết về việc anh Hùng mua bảo hiểm nhân thọ không?

Tôi cũng nghe báo chí nói anh Hùng mua bảo hiểm cho con 1 tỉ đồng. Hồi xưa anh Hùng có mua bảo hiểm cho bé Nhung (con gái lớn) để nó lên đại học có một số tiền nhưng mà ảnh lãnh hôm bữa cất nhà rồi. Tôi có mua cho bé Châu và mới mua bảo hiểm cho mình.

Bảo hiểm đó ai là người thụ hưởng?

Tôi mua cho tôi, anh Hùng hưởng. Tôi mua cho bé Châu, tôi hưởng.

 

Ngôi nhà của nhà báo Lê Hoàng Hùng, nơi xảy ra vụ án
Ngôi nhà của nhà báo Lê Hoàng Hùng, nơi xảy ra vụ án


Chị có nghi ngờ ai là hung thủ giết chết anh Hùng không? Việc ai đó cột sợi dây trên lầu thòng xuống đất tạo hiện trường giả, chị có suy nghĩ gì không?

Tôi không biết, tôi nhờ công an làm rõ.

Thường buổi tối anh Hùng đi ngủ lúc mấy giờ? Chị có pha nước gì cho anh uống không?

Bữa tối hôm đó ảnh đi ngủ chắc khoảng 10 giờ. Hai vợ chồng ngủ riêng hồi đó tới giờ. Ban đêm anh Hùng dứt khoát không uống gì hết, nếu có uống trà thì ảnh cũng tự pha tại vì tôi cũng ít có ở nhà.

Có thông tin nói trước khi xảy ra vụ việc, chị đòi bán nhà trả nợ nhưng anh Hùng không đồng ý và hai người xảy ra bất đồng?

Không! Tôi chỉ bàn bán nhà một lần thôi. Tại vì số nợ mấy trăm triệu đồng anh Hùng cũng đã biết rồi. Anh Hùng có làm giấy ký tên, vay ngân hàng nào thì anh Hùng cũng phải ký tên, cộng với số tiền nợ hai người chị là hơn 500 triệu đồng anh Hùng biết rồi. Anh Hùng có ký tên thì người ta mới chịu cho vay. Hồi đó tôi chỉ đủ tiền cất hai tấm rưỡi thôi nhưng anh Hùng muốn cất nhà cao. Chị Hai tôi cho mượn thêm. Làm không đủ, vợ chồng ra ngân hàng vay thêm làm nữa.

Hổm nay báo đăng tôi đánh bài thua một tỉ mấy, thực sự đâu có như vậy. Những thông tin báo đăng thì tôi thu thập lại sau này tính. Thực sự tôi chỉ nói vụ việc bán nhà có một lần. Anh Hùng nói để chừng nào lộ tráng nhựa thì bán có giá, vậy thôi. Có vong hồn anh Hùng, chuyện sao thì tôi nói vậy.

Tôi muốn báo chí phản ánh vụ việc này thì phải đầy đủ thông tin, chứng cứ rõ ràng, đem dư luận mà nói thì tôi không đồng ý.

Xin cảm ơn chị.


(Theo Pháp luật TP.HCM)