THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

08 February 2011

Nhiều tình tiết mới trong vụ nhà báo bị đốt chết


 
08/02/2011 0:54 
Khám nghiệm hiện trường tại căn nhà 3 tầng của nhà báo Hoàng Hùng - Ảnh: H.Phương
Ngày 7.2, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết với mong muốn sớm tìm ra hung thủ trong vụ phóng hỏa sát hại nhà báo Lê Hoàng Hùng (phóng viên Báo Người lao động), trong suốt những ngày trước và trong Tết Nguyên đán đến nay, các trinh sát hình sự vẫn thay nhau làm việc không ngừng nghỉ.

Cơ quan điều tra đã liên tục triệu tập bà Trần Thúy Liễu (40 tuổi, vợ nhà báo Lê Hoàng Hùng) để lấy lời khai cùng với trên 20 người khác. Trong số này có hai con gái của ông Hùng và ông Nguyễn Văn Sữa (anh rể bà Liễu, nhà cạnh ông Hùng) cùng với hàng chục "quý bà" và một số tài xế có liên quan trong các lần bà Liễu thuê xe vượt biên giới sang Campuchia đánh bạc. Tại cơ quan điều tra, bước đầu bà Liễu thừa nhận đã nhiều lần sang Campuchia để vào các casino đánh bạc và hầu hết đều bị thua với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng, nhưng "không nhớ rõ là bao nhiêu".

Về kẻ chủ mưu phóng hỏa sát hại ông Hùng, cơ quan điều tra đã thu thập được nhiều chứng cứ quan trọng nhưng còn tiếp tục truy xét, làm rõ thêm nhiều tình tiết. Trong khi đó, theo nguồn tin từ người dân địa phương, trong giới ăn chơi, vợ ông Hùng được đặt biệt danh là "Liễu casino". Nhiều đồng nghiệp, bạn bè cho biết trước khi bị sát hại, ông Hùng đã tâm sự rằng ông rất buồn phiền vì vợ chồng ông thường xảy ra mâu thuẫn, xuất phát từ việc bà Liễu đòi bán nhà để giải quyết nợ nần nhưng ông nhất quyết phản đối.

Như Thanh Niên đã thông tin, vào khoảng 1 giờ sáng ngày 19.1, trong lúc đang ngủ trong phòng ở lầu 1 tại nhà riêng (số 39, khu dân cư Đại Dương thuộc phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An), nhà báo Lê Hoàng Hùng bất ngờ bị kẻ gian đột nhập, đổ chất gây cháy vào người rồi phóng hỏa. Sau khi bị đốt, ông Hùng hoảng loạn chạy sang phòng vợ và 2 con gái đang ngủ kêu cứu và được bà Liễu đẩy vô nhà tắm xối nước để dập lửa. Bệnh viện Chợ Rẫy kết luận ông Hùng bị đốt bằng xăng. Những ngày đầu khi được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, có lúc ông Hùng được cho là đã qua cơn nguy hiểm, nhưng sau 10 ngày điều trị, ông đã qua đời vào chiều 29.1.2011.

Sau khi vụ án xảy ra, hiện trường phía trước nhà ông Hùng còn để lại một sợi dây dù màu xanh rêu buộc vào lan can sắt ban công tầng 1 cách mặt đất chừng 5m. Nhưng theo nhận định của cơ quan chức năng thì ít có khả năng hung thủ đột nhập vào phòng ông Hùng theo hướng này, bởi vì nếu đứng từ mặt đất thì hung thủ không thể nào buộc được sợi dây vào lan can sắt. Đó là chưa nói nhà ông Hùng được xây kiên cố, 3 tầng. Trong nhà có nhiều phòng ngủ, phòng khách và tất cả các cửa phòng, cửa sổ đều bằng gỗ. Nếu như kẻ ác đứng từ ngoài quan sát thì khó xác định được nạn nhân đang ở vị trí nào để gây án. Mặt khác, căn cứ vào các vết ám khói đen kịt để lại ở các vách tường bên ngoài căn phòng bị đốt cho thấy áp lực của ngọn lửa bên trong phòng rất mạnh, chứng tỏ lượng xăng mà kẻ ác sử dụng rất lớn.

Hoàng Phương