THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

03 January 2011

Xem cầu nguyện bên cây Thần tài và Tình yêu


01/01/2011 13:53:10

 -  Mồng một tết dương lịch năm nay rơi vào dịp cuối tuần. Nhiều người cho hay, họ chỉ "tranh thủ" đi chơi gần thôi để còn dành dụm cho dịp tết Nguyên đán Tân Mão chỉ còn có 30 ngày nữa.

TIN LIÊN QUAN

Ngày đầu tiên của năm mới, rất đông du khách từ khắp mọi nơi đã đổ về cây Thần tài và Tình yêu trong khu du lịch Đồi Mộng Mơ, Đà Lạt để cầu nguyện.

Du khách đến với cây Thần tài và Tình yêu sẽ mua hai dải vải màu hồng (biểu tượng cho tình yêu) và màu đỏ (biểu tượng cho tài lộc) có giá 10.000đ, sau đó viết vào dải vải này những gì mình mong ước, cầu nguyện trong năm mới rồi ném lên cây.

Đối với giới trẻ, đây là dịp để họ thể hiện tình cảm, gửi gắm tình yêu đến với người mình thương nhớ. Còn ở người già, họ cầu mong tài lộc vào nhà, gia đình sung túc, sức khỏe và hạnh phúc.

Chị Thủy, một du khách đến từ TP HCM chia sẻ: "Ngoài ước nguyện, cầu chúc cho gia đình năm mới phát tài, phát lộc, sống vui vẻ, hạnh phúc, gia đình tôi ai cũng viết ước nguyện ném lên cây để lấy niềm vui, đó là tiếng cười ngày đầu năm…".

Trong 4 năm qua, đã có hàng triệu lượt du khách với hàng triệu lời cầu nguyện, mong ước được ném lên cây Thần tài và Tình yêu này.

Dưới đây là một số hình ảnh du khách đua nhau ném ước nguyện lên cây Thần tài và Tình yêu vào ngày đầu tiên của năm mà PV Bee vừa ghi lại: 

 

Mô tả ảnh.
Ngày đầu của năm mới, rất đông du khách đổ về cây Thân tài và Tinh yêu trong khu du lịch Đồi Mộng Mơ để cầu nguyện
Mô tả ảnh.
Du khách phải mua một mảnh vải màu hồng (biểu tượng của tình yêu) và màu đỏ (biểu tượng của lộc tài) với giá 5.000 đ/cái để ghi ước nguyện... Vào lúc cao điểm, du khách phải ngồi chờ để đến lượt được mua
Mô tả ảnh.
Giới trẻ tỏ ra rất thích thú khi được cầu nguyện ở cây Thần tài và Tình yêu này
Mô tả ảnh.
"Ba má cầu hết rồi, mình cầu gì đây nhỉ!... cầu học giỏi thôi!...." 
Mô tả ảnh.
Gian nan nhất vẫn là giai đoạn ném ước nguyện lên cây Thần tài và Tình yêu làm sao cho mắc lại được trên cây một cách chắc chắn nhất
Mô tả ảnh.
"Ném mỏi cả tay mà ước nguyện vẫn không chịu mắc. Thôi lại buộc luôn vào gốc cây cho chắc!..."
Mô tả ảnh.
Không chỉ giới trẻ tỏ ra thích thú mà người già cũng đến ném ước nguyện cầu cho năm mới tài, lộc đầy nhà.


Sáng sớm ngày 1/1/2011, tại các trạm xe bus và bến xe Bình Dương đông khách hơn thường ngày. Dịp này, công nhân tranh thủ đi chơi tết. Theo họ, để an toàn và tiết kiệm, họ đi chơi bằng xe máy, xe bus và tự túc tổ chức đi theo nhóm chứ không đi tuor theo đăng ký với các công ty dịch vụ du lịch.

Một bạn công nhân nói: "Tụi em tranh thủ đi chơi hôm nay thôi, mai lại tăng ca bởi cuối năm đơn hàng nhiều. Đi xe tự túc tốn khoảng 60.000 đồng tiền xe cho mỗi người. Đi kiểu… bụi này vừa vui vừa đỡ tốn tiền".

x
Với công nhân ở Bình Dương, hầu hết chọn KDL Lạc cảnh Đại Nam văn hiến đến chơi trong dịp này.
Dịp nghỉ "giữa kỳ" của học sinh tiểu học  trùng với tết Tây nên cả nhà tranh thủ đi resort ở những điểm du lịch gần nhà như KDL Dìn Ký hay Resort Phương Nam ( Thuận An, Bình Dương).

Chị Minh, ở Mỹ Phước, Bến Cát cho biết, anh chị ở miền Bắc vào Bình Dương lập nghiệp. Tết Tân Mão này về quê nhưng tết dương lịch cũng tranh thủ đi chơi, cho cả nhà… xả strees! Theo chị, lễ lượt đi chơi xa khá tốn kém và vất vả chuyện tàu, xe, hay bị làm giá. Thế nên, chọn những KDL trong tỉnh là phù hợp nhất.

Cả nhà cùng đi chơi tết Tây
Cả nhà cùng đi chơi tết Tây

Ngày 1/1, tàu du lịch biển quốc tế Seabourn Pride với 200 khách Đức, Anh, Mỹ… do Công ty du lịch Tân Hồng khai thác cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) "xông đất" năm 2011.Theo lịch trình, du khách sẽ thăm quan Đà Nẵng, các địa chỉ du lịch của miền Trung: tham quan cố đô Huế; thánh địa Mỹ Sơn, phố cổ Hội An (Quảng Nam)…

Khác với mọi năm, những du khách nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng thường tổ chức đón năm mới tại nhà hàng, quán nhậu hoặc ngay tại gia đình; còn năm nay, họ chọn các khu, điểm du lịch để chào đón năm mới 2011 và vui chơi những ngày đầu năm. Lý do được các du khách cho biết, những nơi này đã đưa ra nhiều hoạt động, chương trình mới lạ, hấp dẫn và giảm giá so với ngày thường nên thu hút khách.

Tàu du lịch cập cảnh  Tiên Sa
Tàu du lịch cập cảnh Tiên Sa

Theo các điểm, khu du lịch ở Đà Nẵng, khách nước ngoài đặt chỗ đón năm mới 2011 đã kín từ 2 tuần trước. Bình quân, mỗi điểm, khu du lịch tổ chức phục vụ khoảng 200 khách, có nơi lên đến 500 khách.


K. L - Quỳnh Như