THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

22 January 2011

# Thông Báo (2) Tuy?t Th?c G?i TBT Nguy?n Phú Tr?ng Ðòi Ða Ð?ng

 
# Thông Báo (2) Tuyệt Thực Gởi TBT Nguyễn Phú Trọng Đòi Đa Đảng
Rangdongsoc said:
RĐ rất cảm phục tinh thần đấu tranh và tấm lòng của chị My Linh đối với đất nước. RĐ cũng rất mong qua việc làm của chị phong trào đòi đa nguyên đa đảng cho Việt Nam ngày càng mạnh mẽ hơn vì chỉ có thế VN mới có thể thoát được hiểm họa mất nước.

Mong chị suy nghĩ lại, chỉ nên tuyệt thực không nên tuyệt ẩm vì như thế sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ rất nghiêm trọng.

Làm như rằng Linh bị thiếp đi chứ không phải là giấc ngủ, lúc trả lời post cho anh NguyenPhan thì đi ngủ ngay, nhưng rất trằn trọc, cứ lăn qua lăn lại hoài, rồi có lẽ bị thiếp đi, lúc tỉnh dậy thấy cái lưỡi nó như bị dính cứng vào miệng. Như đã nói, Linh dự trù tới 7AM là được 48 tiếng tuyệt thực và tuyệt ẩm luôn, nhưng không hoàn thành được, Linh đã uống hớp nước đầu tiên vào thân thể, nó thiệt ngon đến cở nào, cám ơn Thượng Đế nó ngon đến cở nào.  Xong ngụm nước là vào đọc được post của người bạn thân tình RangDongSoc trong Multiply.com. Cám ơn bạn nhiều lắm cho lá thư chân tình này. Mười ngón tay của Linh đang sang kẽ vào nhau, có cảm giác nó thưa rộng, chắc ngày mai sẽ chụp hình bàn tay trái để cho qúy bạn thấy sự khác biệt với hình chụp của bàn tay hôm qua.

Cái cổ hơi nhức và vai phải hơi nhức đến giờ gần như đã biến mất, có lẽ là Linh đã ngủ được một hai tiếng gì đó, nên cái nhức nó mới đi khỏi, chứ khi nằm xuống giường ngủ lúc đó, nó khó chịu vô cùng. Tâm trí lại cứ nhớ đến những câu truyện ở trại tù Cỗng Trời ở trang nhà của Đài Á Châu Tự Do, có một tù nhân đói qúa, chịu không nỗi, đã dùng đầu húc vào tường để tự vẫn. Qủa thật, cái đói, cái khát là điều ghê gớm nhất của con người, nếu thiếu, nó kinh hoàng lắm. Làm Linh nhớ luôn đến anh Hai Lúa, cũng đi vượt biển giống Linh. Mỗi người trên ghe chỉ được uống có 1 nắp chun nhỏ xíu, và anh HaiLua đã nhường phần nước của mình cho đứa con còn nhỏ.  Anh Hai Lúa ơi, anh có đọc được phần này, xin anh trả lời giùm, vì Linh đã quên mất, cháu trai hay gái, bao nhiêu tuổi, và bà xã anh lúc đó ra sao?  Linh rất mong được nghe sự trả lời của anh.

Cám ơn qúy anh chị em nhiều lắm khi Linh đã nhận được nhiều sự quan tâm, nhất là có rất nhiều trang nhà đã đăng lại Thư Tuyệt Thực này.

Ngày 22 tháng 1 năm 2011 (4:00AM)
Mylinhng@aol.com
http://mylinhng.multiply.com
Xin phổ biến tự do