THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

23 January 2011

Sếp từ chối quà Tết, hay quá, tuyệt quá!


22/01/2011 21:29:25

 - Ngu Ngơ nói anh nghe kể có một sếp to đã có mẹo trả lại quà hay lắm, vừa không mất lòng khách vừa làm cho khách hiểu thực bụng không muốn nhận quà, lần sau tuyệt không quà cáp biếu xén nữa.

Chiều tối Ngu Ngơ vừa bước vào nhà, Mũm Mĩm sầm mặt nguýt một cái, nói sao về muộn thế, họp à, họp  được mấy chai? Ngu Ngơ rơi xuống ghế, nói em toàn nghi ngờ lung tung, từ sáng đến chạy đưa quà Tết bở hơi tai, không thương được thì thôi lại còn nghi với chả ngờ.

Mũm Mĩm tròn xoe mắt nhìn Ngơ, nói anh đưa quà Tết cho ai? Vừa viết báo phê bình vấn đề quà Tết, sao bây giờ lại đưa. Ngu Ngơ thở hắt, nói viết cứ viết, phê cứ phê, đưa cứ đưa. Mình quan hệ giao du nhiều, không lẽ sếp bảo đưa lại từ chối.
 

d
"Ra Tết sếp mời nhờ người thân của khách đưa lại cho khách món tiền to "để quên" trong túi quà, nói nhỏ mình xin nhận và cảm ơn, bây giờ thì mình xin tặng lại, tặng lại chứ không phải trả lại đâu nhé". Ảnh minh họa

Mũm Mĩm đi lại ngồi cạnh Ngơ, nói thì anh cũng phải giải thích cho sếp chứ. Đưa quà Tết kiểu như xưa nay vẫn làm thì chỉ tổ tốn tiền mất thời gian, chẳng được cái gì đâu. Đến lượt Ngu Ngơ tròn mắt nhìn Mũm Mĩm, nói sao em nói thế. Mũm Mĩm hất mặt dài môi, nói chứ còn gì nữa. Ai cũng một gói quà kèm dăm ba triệu, cả làng cả tổng đều đưa thế thì cấp trên biết ai với ai mà để mắt nâng đỡ. Vả lại có đưa thì đưa món tiền lớn may ra các sếp mới động lòng chứ dăm ba triệu chẳng bõ bèn gì, không lấy thì mất lòng lấy thì mang tiếng, được cái gì!

Ngu Ngơ gật gù, nói em nói cũng phải. Mũm Mĩm cười hi hi hi, nói trăm sự cũng tại mình mà ra cả, tự mình định ra lệ thăm Tết quà Tết các sếp, ách giữa đàng muốn quàng vô cổ. Nếu trên dưới đồng lòng bảo nhau Tết nhất không đến nhà sếp, thử xem sếp làm gì mình nào.

Bảo đảm sếp chẳng làm gì cả, có khi vì thế mà sếp nhẹ cả người, quà cáp chẳng được bao nhiêu lại mất thời giờ đón tiếp. Vì thế nhiều sếp cứ Tết đến là kéo cả nhà đi du lịch, đi về quê, cũng là một cách trốn quà Tết.

Ngu Ngơ gật đầu cái rụp, nói như cơ quan anh đó, sếp tuyên bố Tết nhà sếp không tiếp anh em trong cơ quan, anh em ai có lòng thì chúc tết tại trận, tặng quà tại trận, sếp bóc quà ra trước mặt cho mọi người bình phẩm, rất vui.

Mũm Mĩm gật gù, nói cơ quan em cũng thế. Trước Tết anh em tặng quà sếp, sau Tết sếp lì xì anh em, tất cả đều công khai minh bạch, vui lắm. Nhưng cũng có kẻ vẫn kiên trì đi thăm sếp, sếp không tiếp cửa trước thì chuồn vào cửa sau đưa cho bà chị. Thế thì biết làm thế nào.

Ngu Ngơ nói, anh nghe kể có một sếp to đã có mẹo trả lại quà hay lắm, vừa không mất lòng khách vừa làm cho khách hiểu thực bụng không muốn nhận quà, lần sau tuyệt không quà cáp biếu xén nữa.

Mũm Mĩm nói thế a, mẹo đó là gì? Ngu Ngơ nói rất đơn giản. Khách đến thăm vẫn tiếp đón niềm nở, khách đưa quà vẫn vui vẻ nhận và cảm ơn. Biết là trong gói quà có món tiền to cũng lờ đi không nói gì. Chủ khách nâng ly rượu mừng xuân rất vui vẻ.

Ra Tết sếp mời nhờ người thân của khách đưa lại cho khách món tiền to "để quên" trong túi quà, nói nhỏ mình xin nhận và cảm ơn, bây giờ thì mình xin tặng lại, tặng lại chứ không phải trả lại đâu nhé.

Mũm Mĩm vỗ tay, nói hay quá hay quá. Làm thế không sợ khách mếch lòng, lại làm cho khách sợ, lần sau không dám đưa quà cáp gì nữa. Ai mà giỏi thế anh. Ngu Ngơ kéo Mũm Mĩm rỉ tai, nói chuyện cơ mật, tuyệt không đưa nói với ai nhé. Anh nghe bạn anh kể, đó là một vị lãnh đạo cao cấp.

Mũm Mĩm tròn xoe mắt, nói ai cơ, ai cơ? Ngu Ngơ cười bí hiểm nói đoán xem, đoán xem.

Mũm Mĩm vỗ tay rần rần, nói ai thì cũng hay quá, tuyệt quá. Mẹo này phổ biến cho các sếp to nhỏ, nhất định thành công, he he.

Nguyễn Quang Lập