THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

16 January 2011

Ngõ nhỏ, phố nhỏ tắc đường vì "Tìm trong bóng tối"


15/01/2011 21:26:17

 - Sáng nay (15/1), một ngõ nhỏ của phố Bùi Xương Trạch (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã bị tắc nghẽn vì ô tô và xe máy vào dự khai mạc triển lãm Tìm trong bóng tối.

Gian phòng triển lãm "Tìm trong bóng tối" do bác sĩ, nhà văn, võ sư, tiến sĩ y khoa Trịnh Thắng sáng lập với sự tham gia nhiệt thành của bốn học trò xuất sắc: Đình Thi, Bá Sơn, Bá Hiệp, Thanh Bình. Cuộc triển lãm này có được nhờ mười năm cặm cụi, đam mê sưu tập những đồ vật độc đáo của Trịnh Thắng. Năm thày trò của họ (nhóm Ngũ Lặng) đã sống cùng với đêm để kiếm tìm những khoảnh khắc giao hòa giữa màn đêm bí ẩn và tâm hồn mình với sự chứng kiến của những đồ vật kia. 

Những bức ảnh do Ngũ Lặng sáng tác trong đêm được treo bên cạnh những đồ vật không thể miêu tả hết những gì cụ thể và hiện hữu. Song, mỗi người khi đến đây, trong phút tĩnh lặng sẽ nhìn thấy tâm thức mình lấp lánh trong mỗi bức ảnh ấy.

 

Năm thầy trò Trịnh Thắng chụp ảnh cùng khách tham dự triển lãm
Năm thầy trò Trịnh Thắng chụp ảnh cùng khách tham dự triển lãm


Năm thày trò đã biến tầng một của nhà Trịnh Thắng thành phòng trưng bày đặc biệt. Gỗ, đá, lũa, gốm, và những mảnh vật của đời ở đâu đó được quy tụ về nơi này. Ánh sáng và những "phụ kiện" kèm theo tạo nên sự bí ẩn và sức sống tâm thức của không gian. 

Chính Trịnh Thắng không ngờ rằng chỉ qua lời mời điện thoại và email mời một cách dè dặt mà có tới hàng trăm người đến tri âm cùng Ngũ Lặng tại Tìm trong bóng tối.

Dưới đây là một số bình luận của khách thăm triển lãm: 

Tôi tìm thấy cô ấy trong sâu thẳm bông hoa kia. Nhưng nước mắt đã biến nàng thành ước lệ.
(Bình luận từ một bức tranh của  Thạch Tử - Một lãng tử đam mê nghệ thuật). 

Có thể nói trong nghệ thuật hiện đại, tôi chưa từng thấy có  một nghệ thuật đặc trưng cho nền mỹ  thuật Việt Nam… Đây là  một môn nghệ thuật mới lạ, ta có  thể thấy sự hiện diện của nghệ  thuật sắp đặt trong mỗi tác phẩm của tác giả.  Ông truyền cảm hứng vào đó là một sự huyền bí, và khiến cho ta cảm thấy hết sức lạ mắt. Khiến trong mắt chúng ta là sự xa xăm về mặt thời gian…! Phạm Minh Tiến (T7 – 15/01/2011). Nghệ nghiệp: Họa sĩ 

Trịnh Thắng đã tạo một không gian huyền  ảo trong nghệ thuật sắp đặt kì bí. Đưa người xem vào một thế giới dung dị, yên lặng, sâu lắng như tâm hồn. Hướng Dương – Một cô gái đẹp tự nhận mình là người rất yêu nghệ thuật.

 

Một số tác phẩm trong buổi triển lãm
Một số tác phẩm trưng bày tại triển lãm


Đây là cuộc chơi thứ năm trong các lĩnh vực không giống nhau của chàng tiến sĩ y Khoa Trịnh Thắng. Năm 2004, khi đang làm tiến sĩ y khoa ở Mỹ, Thắng đã nổi danh trong giới người Việt tại Mỹ với việc viết tiểu thuyết và làm thơ. Về nước, bỗng dưng Thắng sáng tác nhạc (mà theo anh, phải dùng nội công mới hát được). Rồi Thắng trở thành võ sư môn Vũ Gia Thân Pháp (hiện là chủ nhiệm một võ đường Khương Đình – Vũ Gia thân pháp tại Hà Nội). Anh đã là tác giả của ba cuốn tiểu thuyết, một tập thơ trừu tượng trữ tình, và hàng loạt các bài hát đương đại mang âm hưởng dân gian.

Với anh, cuộc chơi nào cũng đầy dấn thân nhưng cuộc tìm ánh sáng trong bóng tối này thì quả là độc đáo so với sự tưởng tượng của chính Trịnh Thắng.

PV