THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

11 January 2011

# Chi'nh Nghi~a Ta^'t Tha('ng Khi Dde^'n Tu+` Lo`ng Da^n

# Chính Nghĩa Tất Thắng Khi Đến Từ Lòng Dân

http://mylinhng.multiply.com/journal/item/2084


 
Ngày 30 tháng 4 năm 1975 phải được gọi là ngày chấm dứt tiếng súng, chứ không thể thể gọi là Ngày Chiến Thắng, vì rõ ràng cuộc chiến vẫn còn tiếp diễn cho đến ngày hôm nay.  Nhiều người cứ lầm tưởng bọn VC có chính nghĩa nên đã chiến thắng. Nên nhớ, chính nghĩa phải được đến từ lòng dân mới được gọi là chính nghĩa tất thắng, chính nghĩa không đến từ nòng súng AK hay B40. Có thể nói cách khác ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày VNCH bị cưỡng chiếm bằng vũ lực bởi bè lũ cực hung cùng ác VC.

Trước đó 30 năm, tức từ tháng 9 năm 1945, đồng bào miền Bắc cũng bị những tên VC cưỡng chiếm, mà người cầm đầu là tên gián điệp Tàu Hồ Chí Minh.  Toàn thể đồng bào miền Bắc phải sống trong cảnh cực cùng đói khổ dưới một chế độ tem phiếu.  Người dân mua bằng tem phiếu từng vài trăm gram đường, muối, vài mét vải, vài trăm gram thịt, vài ký gạo, từng lốp xe đạp... và người dân miền Bắc bị gạt vì lầm tưởng rằng, mình đã và đang sống trên thiên đàng.  Trong khi đó, người dân miền Nam sống sung sướng tới cỡ nào, muốn mua cái gì cũng có, từ xe hơi La-Đà-Lạt cho tới, xe Honda, Kawasaki, Yamaha, Suzuki, Lambretta, Push, Gobel, Cady, Velo Solex… Rồi TV màu, tủ lạnh, điện thoại, quạt máy, máy giặt, máy may, máy xoáy khô…cùng tất cả những đồ gia dụng, kẹo, bánh, trái và tất cả hàng quán đều của tư nhân.  Những điều vừa nêu trên chứng minh cái tên gọi "Ngày Giải Phóng" chỉ là sản phẩm lừa bịp, bịnh hoạn. "Độc Lập" ở chỗ nào khi người dân không quyền tự quyết, không làm chủ vận mệnh của đất nước mình. Không một người dân nào bầu ra Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, thì những gì Dũng, Trọng, Sang quyết định chẳng phải là điều người dân mong muốn.  "Độc lập" phải dựa trêm nền tảng dân chủ, bằng không Dũng, Trọng, Sang chỉ là những tên thái thú Việt, phục vụ cho mẫu quốc Tàu Cộng mà thôi, và đất nước hẳn nhiên bị mất chủ quyền.  Còn "thống nhất" phải mang đến niềm vui, niềm hạnh phúc cho toàn dân Việt từ Nam ra Bắc và các vùng hải đảo. "Thống nhất" mà 3 triệu dân Việt phải tỵ nạn CS rời xa tổ quốc và 500 ngàn dân Việt phải bỏ mạng trên biển Đông. Thống nhất mà hiện tại hàng triệu gia đình ly tán thì có thể được gọi là "thống nhất sự cai trị tàn độc của chủ nghĩa CS trên quê hương VN". Nói tóm lại, "giải phóng", "độc lập", "thống nhất" chỉ là những sản phẩm lừa bịp, bệnh hoạn.
 
Ngày hôm nay, linh mục Nguyễn Văn Lý đang phát động việc "giải thể chế độ CSVN" bằng phương pháp đấu tranh bất bạo động.  Đây mới thật sự là cuộc đấu tranh có chính nghĩa, chính nghĩa đến từ lòng dân, đến từ trái tim và khối óc của muôn người như một, cùng đồng xuống đường để giải thể chế độ CS, và chính nghĩa tất thắng.
 
Hãy nhìn tất cả các quốc gia theo chủ nghĩa CS bị sụp đổ trong một ngày, có ai đoán trước hay khẳng định được sự sụp đổ của nó?  Câu trả lời này qủa thật chẳng một ai đoán trước được, nhưng ít ra, tất cả chúng ta có thể ước lượng được sự chín muồi qua vụ Bauxite, vụ bán đất dâng biển, vụ ngư dân, vụ dân oan, vụ Vinashin, vụ Nguyễn Trường Tô, vụ ngu dốt của Nguyễn Minh Triết, của Nguyễn Tấn Dũng, Nông Đức Mạnh, vụ nợ của Vinashin chỉ có 60 triệu đô mà không đủ tiền trả cộng việc lạm phát tiếp tục gia tăng, và những rạn nứt trong nội bộ ĐCSVN vì nền tảng cộng sản không còn nữa...  Nếu không chín muồi thì phải đợi đến bao giờ đây? Giải thể chế độ CS sớm một ngày là qúy một ngày, là sung sướng một ngày.
 
Còn 3 ngày nữa mới tới ngày xuống đường biểu tình chính thức, ấy thế mà đã có những cuộc biểu tình thực tập lẻ tẻ rồi, riêng đặc biệt tại Sài Gòn đã lên đến hàng chục ngàn người rồi.  Điều này cũng đã nói lên sự chín muồi rồi, Lời Kêu Gọi của linh mục Lý qủa có sự tác động mạnh, và Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ (*1) hôm nay phải mở cả 2 phòng và phòng chính đã vượt mức 500 tham dự viên.  Hàng trăm tham dự viên đã mang ÁoTrắng đứng đầu tên của mình để cùng hỗ trợ Phong Trào Xuống Đường Bận Áo Trắng của đồng bào trong nước vào ngày 12/01/11 này trước tất cả các địa điểm gọi là Ủy Ban Nhân Dân.
 
Lời Kêu Gọi của linh mục Nguyễn Văn Lý là cơ hội ngàn năm một thuở để có thể tập hợp được sức mạnh quần chúng, với cái móc thời gian 12/1/2011 này.  Và hiện tại, đang được các tổ chức đấu tranh, đảng phái, cộng động đã cùng lên tiếng hỗ trợ cho Lời Kêu Gọi này, Trong đó có: Cộng Đồng Việt Nam Vùng Greater Vancouver Canada, Cộng Đồng Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản Miền Bắc California, Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu, Ủy Ban Bảo Vệ Chính Nghĩa Quốc Gia Vùng Houston, Phong Trào Phụ Nữ Việt Nam Hành Động Cứu Nước, Mặt Trận Dân Tộc Cứu Nguy Việt Nam và 29 tổ chức và 5 cá nhân như sau:

1.     Liên Minh Dân Tộc Việt Nam: Nhà văn Chu Tấn.
2.     Hội Nghiên Cứu Lịch sử: Nhà Bình luận Chu Chi Nam.
3.     Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình cho Hoàng Sa Trường Sa: LS Nguyễn Thành
4.     Ủy Ban Hòa Đồng Tôn Giáo và Dân Tộc: TS Chính Trị học Nguyễn Anh Tuấn.
5.     Hội Ái Hữu Tù Nhân CT và Tôn Giáo Việt Nam: LM Nguyên Thanh, Cố vấn.
6.     Đại Việt Quốc Dân Đảng: TS Phan Văn Song, Chủ Tịch.
7.     Câu Lạc Bộ Dân Chủ Tự Do: Nguyễn Cao Nguyên.
8.     Câu Lạc Bộ Thi văn Tao Đàn Hải Ngoại: Nhà Thơ Vũ Lang.
9.     Tổng Đoàn Thanh Niên Võ Đạo Việt Nam: Phạm Quốc Việt.
10.   Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu
11.   Chi Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Thái Lan: Lê Hưng Quốc.
12.   Cộng Đồng Người Việt Cleverland Ohio: Nguyễn Hữu Lễ.
13.   Cộng Đồng Riverside: Nhân sĩ Phan Đa Văn.
14.   Việt Nam Quốc Dân Đảng Nam Cali: Vũ Hoàng Hải.
15.   Hội Cử Tri Việt Mỹ Nam Cali: Hoa Thế Nhân.
16.   Ủy Ban Bảo Toàn Đất Tổ: Nhân sĩ Đoàn Thế Cường.
17.   Hội Đồng Việt Nam Tự Do: Nhân sĩ Phan Như Hữu.
18. Diễn Đàn Dân Chủ Tự Do: Nhân sĩ Nguyễn Duy Nghiêu.
19. Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa: BS Nghiêm Phú, Cố Vấn.
20. Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo: Ông Phạm Đức Hậu.
21. Hội Nữ Quân Nhân Nam Cali: Bà Phạm Thị Diệu Chi.
22. Hội Đền Hùng úc Châu: Nhân sĩ Phạm Ngọc Điệp.
23. Ái Hữu Quốc Gia Nghĩa Tử:  Ông Ngô Chí Thiềng.
24. Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng WA: Hội Trưởng Đinh Hùng Chấn.
25. Phân Khu Hội Cựu TNCTVN Tacoma WA": Ông Cao Hữu Thiên.
26. Lực Lượng Thanh niên Sinh viên Yêu nước: Trần Hưng Quốc.
27. Trung Tâm Văn Bút tây Nam Hoa Kỳ: Nhà văn Nguyễn Hữu Của, PCT.
28. Diễn đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ: TM Ban Điều Hành Dan Chu.
29. Hiệp Hội Thông Công Tin Lành Các dân tộc Việt Nam (VPEF)
30. Mục sư Y Bon Nie.
31. Mục sư Trần Nguyên.
32. Mục sư Nguyễn Hoàn.
33. Mục sư Nguyễn Công Chính.
34. Mục sư Hồ Hữu Hoàng.
 
Chắc chắn chúng ta phải thắng cuộc chiến đấu này vì đây cuộc chiến đấu giữa cái thiện và cái ác, cuộc chiến đấu giữa cái đúng và cái sai, cuộc chiến đấu giữa tự do dân chủ đối đầu với độc tài cộng sản, và vì đây là một cuộc chiến đấu có chính nghĩa.
 
Ngày 10 tháng 1 năm 2011
Mylinhng@aol.com
http://mylinhng.multiply.com
Xin phổ biến tự do

PS:
(*1) Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ thuộc hệ thống www.paltalk.com, ngoài ra diễn đàn này còn được truyền âm qua các diễn đàn Yahoo và VietFun, có thể lên đến hàng ngàn người tham dự, phát thanh 24/24. Diễn đàn này, chuyển những tin tức mới nhất, có thể nói, nhanh hơn cả đài phát thanh quốc tế CNN, và còn bình luận về những diễn biến đặc biệt đang xảy ra trong nước Việt Nam và trên toàn thế giới. Qúy vị có thể vào trang nhà này (http://mylinhng.multiply.com/journal/item/916) để có thể trực tiếp lắng nghe.