THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

22 December 2010

# Ti?ng Nói HàNiLempicka (1) C?u Nguy?n Ð?c Chúa Tr?i Thuong Xót Và M? M?t Nhà C

 
# Tiếng Nói HàNiLempicka (1) Cầu Nguyện Đức Chúa Trời Thương Xót Và Mở Mắt Nhà Cầm Quyền Việt Nam

http://mylinhng.multiply.com/journal/item/1964/1964

Trong những ngày vừa qua, sự hành xử của những tên công an như những con thú đội lớp người.  Chỉ còn vài ngày nữa thôi đã đến Giáng Sinh, ngày Chúa sinh ra đời.  Dù bất cứ ai, không cần phải là người có đạo Chúa, cũng cảm được sự thiêng liêng của những ngày sắp tới.  Bao nhiêu trẻ em nô nức đem những chiếc vớ treo lên ngay lò sưởi để có thể đón nhận những món qùa của Ông Gìa Nô En, đi xuống bằng cái ống thông hơi của lò sưởi.  Các em cùng biết rõ, phải biết ngoan ngoãn vâng lời cho mẹ, Ông Gìa Nô En mới cho qùa.  Ngày Chúa ra đời và sau này chịu chết trên thập tự gía để cứu rỗi nhân loại, và để lại cho chúng ta quyển kinh thánh, có mặt trên 2000 năm.  Có lẽ chẳng có cuốn sách nào được phát hành nhiều hơn kinh thánh.  Năm nào cũng thế, gần như cả thế giới vui mừng đón Giáng Sinh, ngày của vui vẻ, đoàn tụ gia đình, và hạnh phúc.  Ấy thế mà đau đớn thay, Hội Thánh Tin Lành Menonite, nhà nguyện, nhà ở gì cũng bị công an san bằng.  Bao nhiêu gia đình trong Hội Thánh sẽ sống ra sao đây, trong những ngày Nô En sắp đến, trong đó có gia đình của Mục Sư Nguyễn Hồng Quang.  Mới hôm qua thôi, trên 2000 tín đồ Tin Lành tổ chức mừng Lễ Giáng Sinh ở Hà Nội, có một số cũng bị công an đánh bằng roi điện và dùi cui.  Riêng mục sư Nguyễn Trường Tôn và một số tín hữu Tin Lành cũng bị đánh đập tại Thanh Hóa.

Qúy vị hãy xem những đoạn băng hình sau đây để thấy bọn công an đối xử ra sao với những tín đồ Tin Lành tại Huyện Từ Liêm, Hà Nội.  Họ bỏ ra 160,5 triệu để mướn hội trường chứa đựng 3750 người.  Đến khi họ tụ tập trên 2000 tín hữu để mừng Chúa Giáng Sinh thì Nhà nước hủy bỏ hợp đồng thuê mướn, và công an tìm cách ngăn cản.  Rất tội nghiệp những tín đồ Tin Lành, họ chỉ biết kêu "Chúa Jesus" và "Halelujah" và chấp nhận bị đánh đập chứ không phản kháng lại:

http://www.youtube.com/watch?v=Go7rSuBIF7A

http://www.youtube.com/watch?v=NtINoewqtvs

http://www.youtube.com/watch?v=E6eisOKsFNc

http://www.youtube.com/watch?v=gDTOVjcnKQ8

Nhiều tín hữu Tin Lành đã bị công an đánh đập dã man, tàn nhẫn, họ bị cướp giật máy quay phim, điện thoại, kinh thánh, giấy xe, giấy tờ tùy thân...  Thử hỏi những tín hữu Tin Lành này đã làm gì nên tội?  Tại sao họ bị đánh đập tàn nhẫn như thế?  Tự do tín ngưỡng là thế hay sao, hả bà Nguyễn Phương Nga, phát ngôn nhân của Bộ Ngoại Giao?

Và hôm nay, cô bạn trẻ HàNiLempicka đã cất tiếng nói:

"Công an bắt bớ người dân, hành hạ người dân để được cái gì? để làm cái gì?  Không muốn cho người dân được sung sướng hả?  Không đem lại giàu sang, không đem lại ấm no cho người dân thì hãy để tinh thần của người dân được yên tâm được hưởng một mùa Giáng Sinh yên lòng.  Cuộc đời của người ta rất ngắn ngủi, tại sao lại hành hạ, giết chóc người ta... Vậy mà nói tôn trọng tôn giáo? Dạ thưa mấy ngày gần đây, Hạ Viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu bầu dự luật đưa Việt Nam vào danh sách "các nước cần quan tâm đặc biệt về tôn giáo, tín ngưỡng, tự do".  Dạ thưa, ông dân biểu Ed Royce đã đưa lên dự luật này từ 2 năm trước và cho đến bây giờ, HK mới thuận tình.  Ông nói đây là một cái chiến thắng của những người bị đàn áp tôn giáo.  Hy vọng rằng cái việc này sẽ được sáng tỏ ra, và sẽ được chú ý để cho chấm dứt cái tình trạng đàn áp những người tôn giáo.

Dạ thưa, một đất nước có đạo đức thì đất nước mới giàu mạnh chớ.  Những người có tôn giáo, người ta đặc cái nền tảng đạo đức trước hết, khi người ta có một tôn giáo nào.  Người ta sợ phải bị phạm tội, hay làm ác, hay làm một cái gì đó... thì tại sao lại đi đàn áp những người đó... Một đất nước, mà các nhà lãnh đạo vô thần, không có tôn thờ ai hết, tất nhiên là những nhà lãnh đạo đó dám làm tất cả những cái gì ác độc, không kể đến đời sau.  Là một cái người mà có chủ thuyết giống như những con vật, chết là hết, không có gì sau này sẽ bị hối hận gì hết.  Dạ thưa, Lempicka sẽ xin cầu nguyện Đức Chúa Trời thương xót và mở mắt Nhà Cầm Quyền Nam, cho những người này phải nhận thức rằng,  hãy nhìn lại đi, đừng làm tội ác nữa, hãy lo cho người dân và và đồng bào của chúng ta đời sống sung sướng, xin cám ơn diễn đàn."

Có lẽ bạn chưa từng nghe qua tiếng nói của HàNiLempicka trong Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ (*1).  Giọng nói của một cô gái trẻ, nghe như hơi bị ngọng, nhưng rất kỳ lạ là chất ngọng này lại rất dễ thương, và làm cuốn hút người nghe.  Lời cô rất mộc mạc, không văn hoa, nhưng ý nghĩa vô cùng sâu sắc, nhiều khi cô phát biểu có thể làm giật mình cho những ai đánh gía thấp.  Linh mong rằng bạn hãy lắng nghe một lần thôi, rồi bạn sẽ thích và sẽ lắng nghe thêm nhiều lần nữa.

Rồi HàNiLempicka tiếp tục:
"Dạ thưa cô chú, anh chị... để góp phần vào công cuộc phản đối việc làm của Đảng lãnh đạo đã làm những điều rất tàn ác đối với đồng bào của mình... Dạ thưa, cái món qùa mà Giáng Sinh năm nay, mà chính quyền VN tặng cho Hội Thánh Tin Lành và cho các mục sư, cho mục sư Quang và những thành viên của họ là một ý nghĩa sâu sắc.  Mặc dầu cái Đại Hội Đảng lần thứ 11 sắp đến, những Nhà Cầm Quyền ai cũng muốn lấy lòng của người dân, để được bầu là Chủ Tịch, Tổng Bí Thư gì đó... Hãy mở mắt ra, hãy mở cái lỗ tai ra...  Ai mà nhìn cảnh ngộ san bằng mà không chảy nước mắt là không có trái tim... Ai mà tiếp tục lo hưởng mùa Giáng Sinh hay là chuẩn bị Đại Hội Đảng thứ 11 gì đó, thì là người không có trí óc.  Dạ thưa, các em trẻ sinh sau 1975, và những người đang tôn thờ chủ thuyết của CS, có bao giờ nghĩ rằng, có bao giờ tìm hiểu rằng, cái chế độ của Tổng Thống Ngô Đình Diệm gì đó mà CS vốn cho là khát máu ở miền Nam, và cho là Mỹ Ngụy kềm kẹp và miền Nam cần giải phóng, và giải phóng ra khỏi cái gì, và giải phóng được cái gì, và làm cái gì?  Các bạn có hỏi là tại sao trước năm 1975, khi mà giao tranh giữa quân đội Việt Nam Cộng Hòa và các bộ đội thì người dân vẫn chạy về phía những người lính VNCH, không ai dám chạy về phía của bộ đội.  Nếu dân miền Nam bị Mỹ Ngụy kềm kẹp, vậy sau giải phóng rồi, người dân phải chạy đi trốn, mặc cho những bão táp, mặc cho chết ngoài biển, hay là hải tặc...hay mặc cho những nước mà phải đi đường bộ qua Cam Bốt, bị Khmer đỏ chặt đầu mà người ta vẫn đi, vẫn tiếp tục đi, và vẫn muốn đi... thì thử hỏi có cần chữ giải phóng hay không? Giải phóng khỏi cái gì, và làm gì được cho người dân?

sẽ biết lúc nào làm về cái nhìn kinh tế, lúc nào phải bành trướng, phát triển ra... Không phải làm... người dân không có đủ tiền để ăn gì hết, mà lãnh đạo thì có tiền đầy bỏ trong túi, chẳng hạn như vụ Bauxite, Vinashin... Những vụ càng tốn tiền nhiều thì tham nhũng càng nhiều... Những vụ này vào tay của cán bộ cao cấp hết..., trong khi người dân, có những người ở trên núi, phải đi học, đi làm, phải đu trên những dây cáp, hay tự chế những chiếc thuyền để mà qua sông.  Nhìn những hình tượng đó, giống như là diễn một trò hề... Đem cái sinh mạng của mình để đánh đổi lấy cái sự học của mình, cái sinh hoạt hằng ngày của mình... Trong khi chính phủ lại suy nghĩ Đường Cao Tốc gì đó... Làm đường cao tốc để làm gì khi mà cái gía của những chiếc tàu này sẽ mắc bằng 2/3 gía của vé máy bay.  Vậy ai có tiền để đi trên những đường cao tốc này?  Hy vọng rằng, người Chủ Tịch của đất nước, của Đại Hội Đảng thứ 11 lần này sẽ biết hiểu hết những cái gì mà người dân muốn... Dạ thưa, cái kỳ Đại Hội Đảng tháng 11 sắp tới, hy vọng là cái người lãnh đạo lên làm Chủ Tịch cho đất nước của mình phải là một người trí thức và có trái tim yêu nước. Trí thức có bằng cấp đàng hoàng chứ không phải là bằng cấp dỏm...  thì mới nhìn được tất cả các góc cạnh đất nước quê hương của mình...Hy vọng người Chủ Tịch của đất nước, của Đại Hội Đảng 11 này không qúa 55 tuổi, để có một trái tim trẻ trung, để có một đầu óc sáng suốt, để còn có sức khỏe sống lâu để bảo vệ người dân... Chẳng hạn, ông Nguyễn Tấn Dũng gì đó, sáu mươi mấy tuổi rồi, không có nghĩ gì tới dân hết..."

Hy vọng những lời kêu gọi của HàNiLempicka này đến những lỗ tai điếc của 15 tên trong Ban Chấp Hành của Bộ Chính Trị.  Riêng vấn đề tuổi tác đôi khi cản trở việc lãnh đạo, nhưng không hẳn thế đâu, ông Ronald Reagan, trên 80 tuổi vẫn còn làm tổng thống một cách sáng suốt mà.  Vấn đề tuổi tác bọn đầu não đưa ra chỉ là những chiêu thức đấu đá để tranh giành quyền lực mà thôi.  Ở nước người ta, ai tài giỏi, đạo đức, đủ sức khỏe thì được dân bầu lên làm lãnh đạo.  Riêng ở chế độ CHXHCNVN này, chưa bao giờ người dân được bầu ra người đại diện cho mình.  Vì thế, nước CHXHCNVN chưa bao giờ được gọi là độc lập.  Một quốc gia được gọi là độc lập, người dân phải làm chủ đất nước của mình qua lá phiếu bầu người đại diện cho mình.  Thành ra, tiếng nói của người lãnh đạo chính là tiếng nói của người dân.  Hiện tại, những tiếng nói của Dũng, Mạnh, Triết, Trọng là tiếng nói của những tên thái thú Tàu Cộng không oan chút nào, vì chẳng có người dân nào bầu cho chúng nó.  Đại Hội Đảng 11 sắp tới đây cũng thế, chưa có ai bầu đã biết tỏng Trọng là Tổng Bí Thư, Dũng ở lại thủ tướng, Sang làm chủ tịch nước, và Phạm Quang Nghị lên làm Chủ Tịch Quốc Hội. 

Ngày 20 tháng 12 năm 2010
Mylinhng@aol.com
http://mylinhng.multiply.com
Xin phổ biến tự do

PS:
1) (*1) Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ thuộc hệ thống
www.paltalk.com, ngoài ra diễn đàn này còn được truyền âm qua các diễn đàn Yahoo và VietFun, có thể lên đến hàng ngàn người tham dự, phát thanh 24/24. Diễn đàn này, chuyển những tin tức mới nhất, có thể nói, nhanh hơn cả đài phát thanh quốc tế CNN, và còn bình luận về những diễn biến đặc biệt đang xảy ra trong nước Việt Nam và trên toàn thế giới. Qúy vị có thể vào trang nhà này (http://mylinhng.multiply.com/journal/item/916) để có thể trực tiếp lắng nghe.

2) 2 đoạn băng ghi âm MP3 của HàNiLempicka:

Attachment: HaNiLempicka.mp3
Attachment: HaNiLempicka 22.mp3