THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

08 December 2010

Người dân Hà Nội phải 'bắc cầu' vào nhà


Thứ ba, 7/12/2010, 15:13 GMT+7


Vỉa hè bị đào bới thành rãnh sâu 30-40 cm khiến cả trăm hộ dân ở chân cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) phải bắc cầu để vào nhà. Còn mặt đường lổn nhổn gạch đất, nhầy nhụa nước bẩn và dây điện.
Người già, trẻ em đi 'cầu khỉ' giữa thủ đô

Đã gần 2 tháng nay, đoạn vỉa hè dài hơn 500 mét dưới chân cầu Vĩnh Tuy (đường Minh Khai - Hà Nội) bị cày xới rồi dừng thi công không rõ nguyên nhân.
Đất cát từ vỉa hè vương vãi ra đường, khiến mỗi khi xe đi qua, cơn lốc bụi lại bay tung lên.
Để tránh nguy hiểm, người dân cho biết phải tự lấp lại những hố ga này.
Trước mỗi nhà là một rãnh sâu khiến người dân phải xếp gạch để dắt xe lên xuống...
... hoặc phải bắc cầu để lấy lối đi vào nhà.
Còn dưới lòng đường, trời không mưa nhưng nước luôn lênh láng. Người dân cho hay, do vỉa hè bị đào bới, không có cống thoát nước nên nước thải sinh hoạt không có chỗ thoát, đọng trên mặt đường.
Nước chảy ra đường vì không có cống thoát.
Ở nhiều đoạn, nước thải chuyển màu xanh đen.
Do đào vỉa hè để hạ ngầm cáp nên 2 tháng nay, những bó cáp này vẫn giăng giăng như để bẫy người.
Dây điện hở đã được người dân tự bảo vệ bằng cách bọc túi bóng và  dán chữ để cảnh báo
Dây diện hạ ngầm, thì nhô cả lên mặt đất kèm tấm giấy mang dòng chữ: "Nguy hiểm chết người".
Dây điện ở khắp nơi
Phía trên những sợi dây cáp điện ngầm được đặt nhan nhản các tấm biển này.

Bá Đ
ô