THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

15 December 2010

# Cuo^.c Pho?ng Va^'n 2 Tha`nh Vie^n HTTL Mennonite => DB Cao Quang A'nh

# Cuộc Phỏng Vấn 2 Thành Viên Của Hội Thánh Tin Lành Mennonite, chị Từ Thị Rẩy Và Em Trai Từ Văn Lên Với Phóng Viên ChimQuốcQuốcVNCH
 
http://mylinhng.multiply.com/journal/item/1929/1929


Qua việc công an đã san bằng Hội Thánh Tin Lành ở Quận 2, Phường Bình Khánh, Sài Gòn và bắt đi mục sư Nguyễn Hồng Quang và mục sư Phạm Ngọc Thạch, ngày hôm nay, anh phóng viên ChimQuốcQuốcVNCH của Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ (*1) đã thực hiện một cuộc phỏng vấn chớp nhoáng với 2 thành viên trong Hội Thánh Tin Lành Mennonite là chị Từ Thị Rẫy và em trai là Từ Văn Lên.

Chị Rẫy đã đang theo học năm cuối, trong một khóa học 3 năm hoàn tất chương trình mục sư.  Theo lời kể, nguyên văn của em Lên như sau: "... Tụi nó làm việc không có pháp luật... tụi nó chửi thề... mục sư Nguyễn Hồng Quang đóng cửa lại, tụi con ở trong nhà mà họ không cho... Họ tống cửa, họ tràn vào đánh đập tụi con..., mục sư NHQ cũng bị đánh đập... Họ lấy đi máy điện thoại, máy chụp hình... Riêng con với em con nữa và nhiều mục sư, và một số anh em khác bị bắt... Họ đánh tụi con tơi tã trong chiếc xe... Họ không cho tụi con thở, họ dùng cả roi điện... Họ lấy chân họ kẹp cổ... Tụi con chỉ biết kêu Chúa cầu cứu... Họ đưa vào phòng rồi họ đánh thêm một trận nữa... đôi giầy họ đá vào mặt con... máu con từ trong mồm phun ra... răng cắn phạm vào da rất là đau đớn... Con khóc, con cầu nguyện với Chúa mà họ vẫn đánh... bằng giày đá vào hông ở phía dưới... Cảnh hôm qua đó là như vậy... Mỏ (miệng) con đang bị sưng... để mai con đi lấy giấy chứng thương... họ đã cưỡng bức con lên xe trở về Ninh Thuận là điều chính xác... Họ kêu ba con ký giấy nhận con...Gia đình con có 4 người trong Hội Thánh... Người em của con bị đánh còn nặng hơn con nhiều lắm..."

Đây có thể là một bằng chứng rất đặc biệt về việc vi phạm nhân quyền cũng như vi phạm quyền tự do tín ngưỡng của người dân, mong rằng những cơ quan có thẩm quyền trên thế giới hãy truy tố tội ác của Nhà cầm quyền CS đối với người dân Việt Nam, khi chính Nhà cầm quyền này đã ký tên tham gia vào Liên Hiệp Quốc và WTO, cũng như công nhận gía trị của Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và Công Ước Về Quyền Dân Sự và Chính Trị.  Ngoài ra, vừa rồi bà Bộ Trưởng Ngoại Giao Hillary Clinton đã ký kết với Bộ Trưởng Ngoại Giao Việt Cộng là Phạm Gia Khiêm về Công Ước Cấm Tra Tấn.  Đặc biệt, mong rằng dân biểu Cao Quang Ánh để ý đến bằng chứng này.

Riêng phần chia sẻ của chị DânTộcTựQuyết rất dễ thương, dí dỏm, với cảm tưởng của chị về việc san bằng Hội Thánh và chị nhắc nhở chúng ta đến câu nói xa xưa "Ăn Cơm Quốc Gia, Thờ Ma Cộng Sản" bao giờ cũng đúng với thời đại.  Có người suy nghĩa rằng, "gia đình tôi ăn cơm của cộng sản, nên tôi phải bảo vệ họ."  Thật ra câu này hoàn toàn không đứng vững.  Tất cả mọi người Việt Nam đều ăn cơm của tổ quốc mình, hay nói đơn giản là quốc gia.  Tổ quốc tức là mảnh giang sơn hình chữ S từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau.  Tổ quốc là những quặng mỏ, đất đai, ruộng đồng, sông núi, tôm cá... và hồn thiêng anh linh của tổ tiên ngàn đời hun đúc nên.  Chúng ta sống được đến hôm nay là nhờ ở tổ quốc.  Vậy tại sao chúng ta ăn cơm tổ quốc (quốc gia) mà lại đi thờ ma cộng sản ??? Tại sao cứ thờ "bác" và Đảng ??? Trung thành với "bác" và Đảng chính là phản bội lại tổ quốc.

Ngày 15 tháng 12 năm 2010
Mylinhng@aol.com
http://mylinhng.multiply.com
Xin phổ biến tự do

PS:
1) (*1) Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ thuộc hệ thống www.paltalk.com, ngoài ra diễn đàn này còn được truyền âm qua các diễn đàn Yahoo và VietFun, có thể lên đến hàng ngàn người tham dự, phát thanh 24/24. Diễn đàn này, chuyển những tin tức mới nhất, có thể nói, nhanh hơn cả đài phát thanh quốc tế CNN, và còn bình luận về những diễn biến đặc biệt đang xảy ra trong nước Việt Nam và trên toàn thế giới. Qúy vị có thể vào trang nhà này (http://mylinhng.multiply.com/journal/item/916) để có thể trực tiếp lắng nghe.

2) Sau đây là 2 đoạn băng ghi âm MP3, đoạn thứ nhất là chị Từ Thị Rẫy, anh Từ Văn Lên, và phóng viên ChimQuốcQuốcVNCH, đoạn thứ 2 là cảm tưởng của chị DânTộcTựQuyết, rất hay:

Attachment: TuThiRayVaTuVanLen.mp3
Attachment: DanTocTuQuyet.mp3