THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

24 December 2010

Bị cự tuyệt tình yêu, bác sĩ đâm nữ đồng nghiệp


24/12/2010 14:43:05

 - Yêu đơn phương đồng nghiệp đã lâu nhưng không được đáp trả, bác sĩ Cao cầm  dao đâm "người trong mộng" thừa sống thiếu chết rồi tự sát nhưng bất thành.

Sáng 24/12, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ án giết người, tuyên phạt 12 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Đình Cao (26 tuổi, thường trú ở Lai Châu).

Cao là bác sĩ làm việc tại một bệnh viện lớn ở quận Bình Thạnh (TP.HCM). Trong quá trình công tác, Cao quen biết và yêu tha thiết cô đồng nghiệp tên Vi. Do đã có người yêu, Vi thẳng thừng từ chối tình cảm của Cao.

Ôm mối tình đơn phương trong lòng, Cao đau khổ nhìn Vi hạnh phúc bên người yêu. Khoảng 22h ngày 25/2/2010, sau chầu nhậu bí tỉ, Cao về nhà gọi điện thoại cho Vi. Biết được Vi đang ăn bún bò do người yêu cô mua mang tới, Cao đau đớn cầm dao tới bệnh viện với ý định sẽ tử tự trước mặt Vi để chứng minh tình yêu của mình dành cho cô.

Tới được bệnh viện, Cao đứng chờ Vi ở trước phòng xét nghiệm sinh hóa. Chờ lâu quá, Cao vô phòng nghỉ dành cho bác sĩ nam và ngủ thiếp đi. Tới khoảng 4h30 sáng 26/2/2010, Cao tỉnh giấc. Nhìn thấy chai rượu trên bàn, Cao tu hết nửa chai rồi đi sang phòng xét nghiệm gặp Vi.

Yêu mù quáng, vị bác sĩ trẻ phải trả giá bằng cả cuộc đời và sự nghiệp của mình
Yêu mù quáng, vị bác sĩ trẻ phải trả giá bằng cả cuộc đời và sự nghiệp của mình


Vừa nhìn thấy Vi bước vào phòng, Cao đổi ý sẽ giết chết Vi rồi tự tử. Cao chạy tới, cầm tay Vi kéo cô vào phòng rồi lấy chân đóng sầm cửa lại. Cao dùng dao đâm tới tấp vào mặt và ngực của Vi làm Vi ngã xuống đất. Cao cầm dao cứa vào cổ tay trái thì bị Vi kéo tay hất văng con dao đi.

Không chịu dừng lại, Cao tiếp tục lấy con dao thứ 2 đâm nhiều nhát vào người Vi. Khi Vi gục xuống, Cao kéo áo lên tự đâm nhiều nhát vào bụng mình để tự sát. Đúng lúc này, bảo vệ bệnh viện đạp cửa xông vào đưa cả hai đi cấp cứu. Cả Vi và Cao đều may mắn giữ được mạng sống.

Tại tòa, Cao thành khẩn nhận tội và xin lỗi Vi cùng gia đình bị hại. Bị cáo hối hận vô cùng về hành vi dại dột của mình. Vi cũng tha thiết xin tòa giảm nhẹ án cho Cao. HĐXX tuyên phạt bị cáo Cao 12 năm tù.

Hoàng Mai