THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

15 November 2010

Lũ quét làm rung chuyển cả xóm chài


Nước lũ từ trên núi Đồng Tranh chiều 14/11 đổ dồn về xuôi, xén đôi tuyến đường về làng chài Phước Thiện, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), cô lập 1.500 hộ dân, làm rung chuyển hàng nghìn mái nhà.

Thất thểu nhặt nhạnh những gì còn sót lại trên đống đổ nát của ngôi nhà vừa bị lũ quét giật sập hoàn toàn, giọng bà Nguyễn Thị Lệ như nghẹn lại: "Lũ về nhanh quá, vợ chồng tui trở tay không kịp, nhà sập, đồ đạc trong nhà mất sạch, không biết sống làm sao trong những ngày tới đây".
Dầm mình trong cơn mưa tầm tã, như người mất hồn bà Lệ hết chạy đi rồi chạy lại phía trước ngôi nhà đổ sập của mình. Hàng xóm bà, nhiều nhà cũng trong cảnh tương tự.
Làng chài tan hoang sau lũ quét
Lũ quét đã khoét sâu tuyến đường độc đạo về làng chài Phước Thiện kéo dài hơn 10 mét, kèm theo một điểm sạt lở núi với hàng nghìn mét khối đất đá chắn ngang đường, cô lập hoàn toàn 1.500 hộ dân với khoảng 6.000 nhân khẩu sinh sống nơi đây. Không những vậy, lũ còn cuốn phăng 9 ngôi nhà, cắt đôi khu dân cư ở xóm 3, thôn Phước Thiện, biến con đường giữa làng chài thành một dòng sông chảy xiết ra đến mép biển.
Hô hào nhóm thanh niên, trai tráng của làng chài khẩn trương làm bờ bao phòng ngừa triều cường xâm thực, ông Trần Văn Nghĩa (70 tuổi) bất giác rùng mình: "Sống ở đây từ nhỏ đến giờ đã mấy chục năm trời nhưng chưa bao giờ tui thấy cơn lũ quét nào khủng khiếp thế. May mà lũ quét xảy ra vào ban ngày nên người dân kịp chạy thoát, chỉ vài người bị thương".
Lũ quét bất ngờ làm nhiều ngôi nhà ở làng chài Phước Thiện đổ sập. Ảnh: Trí Tín
Lũ quét bất ngờ làm nhiều ngôi nhà ở làng chài Phước Thiện đổ sập. Ảnh: Trí Tín

Mùa mưa gió, hầu hết ngư dân đều ở nhà tranh thủ vá lưới cho mùa biển mới. Tai họa bất ngờ giáng xuống làng chài thanh bình, đời ngư dân vốn đã nghèo giờ phải lâm cảnh trắng tay. "Hai vợ chồng tui đang ngồi vá lưới bỗng nghe nền nhà rung chuyển, linh tính chẳng lành, vợ tôi vội ôm đứa con 6 tháng tuổi chạy ra khỏi nhà, còn tôi thì cố quơ được cái gì trong nhà càng tốt rồi tìm cách thoát thân. Chưa đầy 5 phút, lũ quét đã xô ngã ngôi nhà.", anh Nguyễn Văn Bốn kể lại mà đôi mắt đỏ hoe.
Đào bới bên dưới căn nhà đổ nát, ông Đỗ Quang Tuấn cần mẫn nhặt nhạnh những gì còn sót lại để có thể cầm cự trong mùa mưa gió này. Nhìn chiếc nồi nấu cơm méo mó nằm lẫn dưới đống gạch vỡ xen lẫn với cát, ông Tuấn nghẹn lòng: "Năm nào cũng vậy, làng chài của chúng tôi đã đối phó không biết bao trận cuồng phong dữ dằn dội vào từ phía biển. Nhưng chưa bao giờ làng phải chịu trận lũ quét khốc liệt từ núi tràn xuống như vậy".
Từ chiều đến tối qua, chính quyền địa phương đã yêu cầu các hộ dân vùng thiệt hại do lũ quét di dời đến nơi ở an toàn; đồng thời làm bờ bao phòng ngừa triều cường từ phía biển dâng cao tràn vào khu dân cư.
Trong cơn mưa tầm tã, người dân làng chài Phước Thiện góp bao tải, cùng nhau ra phía biển xúc cát, làm bờ chắn xung quanh.
Ông Phạm Hùng, Trưởng ban phòng chống lụt bão huyện Bình Sơn chia sẻ: "Điều đáng lo nhất sau lũ quét là nạn triều cường tràn theo các hào sâu tấn công khu dân cư, tiếp tục cuốn trôi nhà cửa".
Huyện đang huy động dân hàn gắn tuyến đường độc đạo về thôn Phước Thiện để giải thoát tình trạng cô lập 1.500 hộ dân ở làng chài.
Theo Ban phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Quảng Ngãi, đến chiều 14/11, các địa phương đã di dời hơn 2.000 hộ dân ra khỏi vùng trũng, vùng ngập lụt, vùng sạt lở núi đến nơi an toàn. Hàng chục nghìn hộ dân ở 8 xã khu Đông, huyện Bình Sơn bị chìm sâu trong nước lũ từ một đến 2 mét. Sở Giáo dục đào tạo Quảng Ngãi đã ra thông báo cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học vào thứ hai (15/11).
Trí Tín