THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

17 November 2010

Công viên hiện đại nhất thủ đô xuống cấp


Thứ ba, 19/10/2010, 12:01 GMT+7


Thiếu bảo vệ, thùng rác, nhà vệ sinh công cộng... nên chỉ 10 ngày sau lễ khánh thành, công viên Hòa Bình hiện đại nhất Hà Nội đang nhem nhuốc và xuống cấp.

Công viên Hòa Bình (Peace Park) có diện tích hơn 20ha (diện tích mặt hồ 5,5ha) gồm 3 cổng chính. Cổng phía đường Phạm Văn Đồng mang biểu tượng cánh chim Lạc hướng ra đường cao tốc Bắc Thăng Long - Nội Bài. Hai cổng còn lại mang biểu tượng chim bồ câu đang bay.
Nằm ở trung tâm công viên là tượng đài Hòa Bình bằng đồng nặng 20 tấn, cao 7,2 mét đặt trên trụ đế cao 22,8 mét.
Bức tượng đồng hình mẹ bồng con và cánh chim bồ câu là điểm nhấn trong công viên, biểu tượng cho thủ đô Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, thịnh vượng.
Những công trình đẹp, hiện đại trong công viên.
Tuy nhiên, không lâu sau lễ khánh thành, công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đã bắt đầu xuống cấp, nhếch nhác. Phía trước công viên là đầy rẫy hàng quán.
Người dân muốn gửi xe vào thăm công viên hiện đại nhất thủ đô đều phải móc ra 10.000 đồng để trả cho những người trông xe máy trên vỉa hè phía đường Phạm Văn Đồng.
Sau cơn mưa, những vũng nước này xuất hiện khá nhiều.
Những bậc lên xuống ốp đá bị sứt, vỡ.
Đá trên bệ tường quanh hồ cũng bị bong tróc, vỡ.

>> Xem tiếp

Tiến Dũn
g