THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

21 November 2010

Cầu Long Biên đã tan hoang sau một ngày khai hội


21/11/2010 07:23:00
 - Nhiều con diều bị rách, nhiều cọc treo diều bị gảy đổ, mất diều, quốc kỳ một số nước bị gió thổi rách... là những hình ảnh không khó bắt gặp ở cầu Long Biên, sau một ngày khai mạc Festival cầu Long Biên 2010.
 
Cuối cùng sau nhiều lần trì hoãn, Festival cầu Long Biên 2010 đã chính thức khai mạc vào sáng 20/11. Khoảng 16h chiều cùng ngày, chúng tôi có mặt ở cầu Long Biên, tuy Festival diễn ra chưa đầy một ngày, nhưng trên cầu Long Biên đã xuất hiện nhiều hình ảnh "không đẹp".
 
Vào thời điểm trên, ở đoạn cầu trưng bày 69 con sáo diều (ở đầu cầu quận Long Biên), chúng tôi thống kê có tới 16 con diều bị hư hỏng, rách tả tơi, một số cọc treo diều bị gãy đổ, số khác chỉ trơ lại cọc còn diều đã "bay mất" tự bao giờ.
 
gh
Sau chưa đầy một ngày, diều đã đổ nát.
 
Cách đó không xa là khu vực cắm quốc kỳ của các nước có Đại sứ quán tại Hà Nội, có thể do gió trên cầu quá mạnh, đã làm quốc kỳ một vài nước bị rách. Dù ban tổ chức có phát hiện ra điều này, nhưng những là cờ bị rách này không được thay mới, mà chỉ được hạ xuống quấn gọn vào chân cột ở thành cầu. 
 
Đặc biệt, trong chủ đề của Festival cầu Long Biên năm nay còn kêu gọi người dân, công động quốc tế cùng "hành động bảo vệ môi trường, vì một hành tinh xanh", tuy vậy chính những người thực hiện chương trình cũng chưa chuẩn bị chu đáo cho việc này. Trên dọc tuyến cầu Long Biên (cả 2 bên làn cầu, mỗi bên cầu có chiều dài hơn 1,8km) đều không có bất kể một thùng rác nào. Nếu khách du lịch nào có "lỡ tay" cầm theo ít đồ ăn, thức uống lên cầu chắc cũng đành vứt rác xuống… song, dù muốn hay không.
 
Ngoài ra, trên cầu cũng xuất hiện một số hình ảnh "không đẹp" khác, như một số bạn trẻ vô tư thể hiện "tình cảm" trên cầu, tại khu triển lãm tranh sơn dầu về cầu Long Biên nhiều người xem còn dùng tay sở, cậy lớp sơn dầu trên tranh, một số tấp pano bắt đầu bị rách…

Dưới đây là một số hình ảnh "không đẹp" tại Festival cầu Long Biên 2010:
 
Nhiều diều bị đổ, rách nhưng không thấy Ban tổ chức đến khắc phục.
3.jpg
Quốc kỳ một số nước bị rách được hạ xuống và bó vào chân cột.
Tranh đổ, xiêu vẹo... không có ai dựng lại.
Pano xuất hiện những vết rách.
Xem tận mắt, sờ tận tay
jhmm
Sờ bằng tay được xem như là một cách thức mới để cảm nhận vẻ đẹp của tranh sơn dầu.
kkk
Vô tư thể hiện tình cảm đôi lứa giữa đám đông người qua lại
kkk
Khung cảnh lãng mạn thì phải thể hiện tình cảm bằng những hành động lãng mạn!
kk
Một bức tranh bị treo ngược.
jk
Cấm bán hàng rong trên cầu thì xuống dưới gầm cầu để bán, vừa không bị ai đuổi lại vô tư xả rác.

 

Lê Việt