THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

17 November 2010

Cảnh nghịch mắt trên con đường mừng đại lễ 1000 năm


Thứ ba, 16/11/2010, 14:42 GMT+7


Một tháng sau lễ thông xe, đường Lê Văn Lương kéo dài nối trung tâm Hà Nội với quận Hà Đông vẫn bụi mịt mù, ngổn ngang đất, đá, hố ga không nắp. Thậm chí, mặt cầu còn xuất hiện vết nứt ngang kéo dài.
Công viên hiện đại nhất thủ đô xuống cấp

Ngày 8/10, đường Lê Văn Lương (dài gần 8 km) được thông xe và gắn biển công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Chạy song song với đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) vốn thường xuyên ùn tắc, tuyến đường nối trung tâm Hà Nội và quận Hà Đông này được hy vọng giúp cải thiện tình hình giao thông của thủ đô.
Tuy nhiên, hơn 1 tháng sau ngày thông xe, giao thông tuyến đường này vẫn rất lộn xộn. Quán hàng mọc ngay ở đầu khúc cua từ đường Phạm Hùng vào đường Lê Văn Lương.
Hai bên đường, nhiều đoạn đất được đắp cao khiến người dân phải lần theo đường mòn để vào nhà.
Đường đã thông nhưng hè phố thì vẫn ngổn ngang.
Những chồng gạch nằm dài trên hè phố đã được lát phẳng phiu.
Hàng chục hố ga chưa có nắp, toang hoác. Nguy cơ trở thành những cái bẫy người đi đường.
Không chỉ trên vỉa hè, dưới lòng đường cũng không ít những "chiếc bẫy" như thế này.
Hạ tầng chưa được hoàn hiện nên vẫn xuất hiện những chiếc thang giữa lòng đường.
Gạch vụn, bê thông thừa được dùng thay những cảnh báo nguy hiểm.
Và trên tuyến đường đầy băng rôn "an toàn, chất lượng...", đoàn ôtô tải cũng phải tránh đàn bò.

>> Xem tiếp

Tiến Dũn
g